2016/10/16

THẢM HỌA FOMOSA CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH NÀO



Viễn

Đọc bài viết “Thảm họa Fomosa cần được giải quyết bằng cách nào” của nhà “dân chủ” Lê Anh Hùng trên trang Ba Sàm, thiết nghĩ cứ tưởng tìm ra được giải pháp nào có tính đột phá để giải quyết vấn đề Fomosa. Thế nhưng hóa ra, thần kinh thì vẫn mãi chỉ là thần kinh, dù có chắp bút viết cái gì đi nữa hay cộng tác với trang nào đi chăng nữa.

Căn nguyên là bởi vì, Lê Anh Hùng vẫn chỉ nhai đi nhai lại một luận điệu hoang tưởng mà từ lâu đã gắn liền với căn bệnh của anh ta đó là người chịu trách nhiệm phê duyệt dự án là ông Hoàng Trung Hải, lúc đó là Phó thủ tướng, mà ông Hoàng Trung Hải là “gốc Tàu”, là tội phạm.

Lê Anh Hùng viết:

“Tuy nhiên, nếu xét về lai lịch Tàu của ông Hoàng Trung Hải (bố ông ta tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc) cũng như mức độ nguy hiểm của Formosa Hà Tĩnh đối với tương lai dân tộc Việt Nam thì đây lại không phải là trách nhiệm của ngài cựu Phó Thủ tướng. Đúng hơn, đó là một chiến tích ngoạn mục mà ông ta dành cho quê hương Trung Quốc của mình. Vì thế, trách nhiệm đối với hiểm hoạ Formosa Hà Tĩnh cần được quy cho những người đã bao che, dung túng cho “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải, một người Hán khai man lý lịch đã chui sâu, leo cao trong bộ máy.”

Chẳng hiểu Lê Anh Hùng hoang tưởng cấp độ mấy mà cứ nhìn ông Hoàng Trung Hải là dân gốc Tàu, là gián điệp của Tàu chui sâu leo cao trong nội bộ Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chẳng lẽ cả Bộ chính trị, Trung ương Đảng, cả một Bộ Công an hùng hậu thế mà không biết ông Hoàng Trung Hải là gián điệp Tàu hay sao mà phải chờ đến một kẻ thần kinh như Lê Anh Hùng phát hiện. Đấy là chưa kể, Fomosa là của Đài Loan chứ có phải của Trung Quốc đâu mà Lê Anh Hùng cho rằng đấy là món quà mà ông Hoàng Trung Hải dành tặng cho quê hương Trung Quốc.

Cũng trong cơn hoang tưởng đấy, Lê Anh Hùng lại cho rằng, chính tổng bí thư cũng là “kẻ thủ ác” trong vụ Fomosa bởi vì ông là tổng bí thư mà lại để một “gián điệp Tàu” là Hoàng Trung Hải chui vào Bộ chính trị?

Tất nhiên, sự hoang tưởng của Lê Anh Hùng không dừng lại ở đấy. Anh ta còn tưởng tượng ra ông Hòang Trung Hải là kẻ giết người, buôn bán ma túy, trùm băng đảng, bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài…
Và đương nhiên, giải pháp để giải quyết vấn đề Fomosa như tít bài của Lê Anh Hùng đó là phải cách chức ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Phú Trọng, đưa hai ông này ra xét xử?

Đọc đến đây thì không ai còn có thể nhịn được cười trước sự hoang tưởng quá mức của nhà “dân chủ thần kinh” này.

Điều đáng chú ý là, với những kẻ thần kinh và với những bài viết hoang tưởng kiểu này mà trang Ba Sàm cũng chọn để đăng lên được thì cũng đủ biết chất lượng của trang blog này như thế nào. Chẳng thế mà mới đây Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu chẳng kết luận “tìm đỏ mắt trên trang Ba Sàm bây giờ cũng chẳng tìm ra được một thông tin gì có giá trị”.

Đúng là, đã thần kinh lại còn đi hoạt động “dân chủ” mới đáng sợ.

No comments: