Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái (Nguồn: Internet).
Yên Bái đã rúng động sau vụ thảm sát khiến Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thiệt mạng hôm 18/8/2016. Tuy nhiên, có vẻ như không phải ai cũng muốn địa phương miền núi này yên ổn trở lại dù chính quyền nơi đây đã cố gắng hết sức mình. Những nhân sự có thể thay thế đã được thay thế ngay sau đó. Theo đó Thủ tướng Chính phủ đã phân công "ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tạm thời phụ trách công việc của ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Ông Dương Văn Thống có trách nhiệm phụ trách, chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ, Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Ông Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tạm thời phụ trách công việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Ông Triệu Tiến Thịnh có trách nhiệm phụ trách các hoạt động của HĐND tỉnh Yên Bái". Chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã được trao cho ông Mai Mộng Tuân, PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Yên Bái; lễ công bố quyết định đã được tổ chức hôm 12/09/2016. Việc sát nhập Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp cũng đã tạm hoãn để không gây ra những xáo trộn không cần có và cả những điều tiếng không hay!
Câu chuyện ở dưới đây sẽ cho thấy rất rõ điều này.
Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cung cấp báo Lao động cho biết:
Trước khi làm Giám đốc Sở, ông Quý đã có nhiều năm làm Phó giám đốc Sở TN-MT kiêm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.
Và theo một thông tin ngoài lề thì ông Phạm Sỹ Quý, tân Giám đốc Sở Tài nguyên & môi trường tỉnh Yên Bái (Sinh năm 1970, Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An) là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Đây cũng là nguyên nhân để một số người như Thiều Quang Thắng lấy đó làm nguyên cớ để đưa ra những lời đàm tiếu không hay kiểu có cây thì dây mới leo: "Sau khi bí thư và trưởng ban tổ chức ra đi đột ngột, chủ tịch Yên Bái thẳng tay bổ nhiệm em trai của mình lên làm giám đốc sở.
Đề nghị TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo quyết liệt uỷ ban kiểm tra trung ương đảng làm rõ việc bổ nhiệm này, để không gây bức xúc trong dư luận".
Về vấn đề này xin được nói thêm vào như sau:
1. Như thông tin được báo Lao động cung cấp, ông Phạm Sỹ Quý (em trai bà Trà) trước khi lên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Yên Bái "đã có nhiều năm làm Phó giám đốc Sở TN-MT kiêm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái". Đây là chi tiết cho thấy, ông Quý không phải đột ngột được bổ nhiệm để nói rằng bà Trà đã có một sự ưu ái đặc biệt đối với em trai của mình. Vả lại, tuổi đời của ông Quý cũng không phải thuộc hàng trẻ gì so với thế hệ lãnh đạo cùng lứa!
2. Theo thông tin ghi nhận được thì chủ trương bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Quý vào cương vị Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Yên Bái đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua trước vụ thảm sát 02 vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này. Và lẽ ra nếu không có sự kiện rúng động này thì ông Quý đã được bổ nhiệm cách đây 1 tháng chứ không phải chờ đến 1 tháng sau như đã diễn ra.
Cho nên, việc bà Trà trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký quyết định bổ nhiệm em trai mình đơn thuần chỉ là chuyện bà thay mặt tổ chức để thực thi một chủ trương đã được thông qua! Những thuyết âm mưu xung quanh chuyện bổ nhiệm này trong mối liên hệ với sự kiện trước đó hoàn toàn không có cơ sở! Và rằng, đó chỉ là âm mưu của những kẻ không muốn Yên Bái quay trở lại sự yên bình vốn có trước thời điểm vụ thảm sát xảy ra!
Đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của người viết thì đám dân chủ trong, ngoài nước đã ngửi mùi được câu chuyện và bắt đầu ra sức xuyên tạc sự việc. Việc Thanh Hieu Bui chia sẻ bài viết của Thiều Quang Thắng là một ví dụ. Vậy nên, để không bị mắc mưu đám người này, tốt hơn hết chúng ta nên cảnh giác và tẩy chay những luận điệu xuyên tạc từ sự việc này!
An Chiến

No comments:
Post a Comment