Sự việc nhà chức trách tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh tổ chức chùa Liên Trì đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong mấy ngày gần đây. Tuy nhiên, cũng xin được nói luôn là không phải bởi chính quyền địa phương nơi đây cố tình thực hiện sai mà bởi sự chây lì, thiếu hợp tác của sư Trụ trì (Hòa thượng Thích Không Tánh) và những người có chức trách tại Chùa. Và trong một động thái có tính ăn vạ, vị sư trụ trì này đã vào bệnh viện Quận 2 để điều trị sau khi phản kháng việc cưỡng chế chùa Liên Trì và cũng tại đây đã diễn ra các cuộc thăm viếng của các nhà dân chủ.
Theo ghi nhận của người viết, nhóm Linh mục thất sủng của Dòng chúa cứu thế do Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, nguyên Giám tỉnh đã có mặt đầu tiên. Tiếp đó là sự có mặt của các hội nhóm trá hình như nhóm "Con Đường Việt Nam" với những cái tên như Lê Công Định, Lê Thăng Long..., nhóm "Phong trào lao động Việt" với sự đại diện của Đỗ Thị Minh Hạnh....
Và so với những người đến trước thì Giám mục Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum là người đến thăm viếng cuối cùng - trước thời điểm Hòa Thượng Thích Không Tánh quyết định xuất viện để về chùa Liên Trì! Điều đặc biệt hơn nữa là ông không đến trực tiếp mà thông qua một bức thư nhờ Linh mục An tôn Lê Ngọc Thanh, nguyên Trưởng ban truyền thông Dòng chúa cứu thế Việt Nam (Linh mục Thanh cũng là thành viên nhóm Linh mục thất sủng Dòng chúa cứu thế) đưa đến tận tay Hòa thượng Thích Không Tánh!
Toàn văn bức thư như sau:
Bình luận về động cơ khiến Giám mục Hoàng Đức Oanh có thư mặc dù ông đang ở Mỹ trong một chuyến công tác dài, blog Mõ Làng viết: "Trong hàng Giám mục của Giáo hội Công giáo Việt Nam không có nhiều người có đường hướng hoạt động cực đoan như Giám mục Oanh, có chăng "đồng minh" duy nhất của vị Giám mục này về mặt Giáo hội chỉ có Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp và Giám mục hưu dưỡng Ngô Quang Kiệt (hiện đang sinh sống tại Dòng Châu Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình); đa phần các Giám mục còn lại trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cơ bản hoạt động thuần túy, tuân thủ pháp luật! Chính vì vậy, về khách quan mà nói thì để có môi trường, điều kiện hoạt động Giám mục Oanh chỉ còn cách chơi với đám ngoài tôn giáo của mình và lấy những địa chỉ bên ngoài để hậu thuẫn và tiến hành các hoạt động cực đoan của chính mình! Đó cũng là cách mà đám "dân chủ" cộng sinh với nhau để tồn tại trong bối cảnh không nhiều người như chúng!".
Ban đầu khi tiếp xúc với điều này, người viết cứ hơi ngờ ngợ bởi một Giám mục quyền năng lớn như thế hà cớ gì mà phải bấu víu vào một ngôi chùa của một tôn giáo khác để hoạt động? Rằng Giám mục Hoàng Đức Oanh sẽ không thể thiếu lòng tự trọng đến thế bởi so về hàng Giáo phẩm ông ngồi trên đám Linh mục như Phạm Trung Thành, Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại... Cái sự ngờ ngợ là vì thế. Tuy nhiên, đúng lúc đang băn khoăn thì xuất hiện bức ảnh dưới đây:
Trong bức ảnh được chụp tại Chùa Liên Trì này có cả Hòa thượng Thích Không Tánh, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành (nguyên Giám tỉnh Dòng chúa cứu thế) và đáng nói là có cả Giám mục Hoàng Đức Oanh.
Như vậy, hóa ra họ đã quen biết nhau từ trước chứ không phải mới nghe qua về nhau. Và chắc cũng sẽ không cần giải mã tại sao Giám mục Oanh lại có mặt tại Chùa Liên Trì bởi không phải ngẫu nhiên mà các chức sắc của các tôn giáo khác nhau lại có thể chụp chung một bức hình mà không có đại diện chính quyền làm cầu nối. Cái gọi là "Hội đồng liên tôn" hay được nhắc đến thực chất chỉ là "phường mèo mả gà đồng" đến với nhau để lợi dụng cái vỏ bọc tôn giáo hòng toan tính mưu đồ chính trị nửa vời!
Cho nên, người viết hết sức đồng tình với blog Mõ Làng khi cho rằng, sở dĩ Giám mục Oanh gửi thư một cách sốt sắng từ nước ngoài về chẳng qua là chính ông đang sợ mất đi cái nơi để ông và đám "bạn" của mình bày trò chống đối.
Ban đầu khi tiếp xúc với điều này, người viết cứ hơi ngờ ngợ bởi một Giám mục quyền năng lớn như thế hà cớ gì mà phải bấu víu vào một ngôi chùa của một tôn giáo khác để hoạt động? Rằng Giám mục Hoàng Đức Oanh sẽ không thể thiếu lòng tự trọng đến thế bởi so về hàng Giáo phẩm ông ngồi trên đám Linh mục như Phạm Trung Thành, Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại... Cái sự ngờ ngợ là vì thế. Tuy nhiên, đúng lúc đang băn khoăn thì xuất hiện bức ảnh dưới đây:
Trong bức ảnh được chụp tại Chùa Liên Trì này có cả Hòa thượng Thích Không Tánh, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành (nguyên Giám tỉnh Dòng chúa cứu thế) và đáng nói là có cả Giám mục Hoàng Đức Oanh.
Như vậy, hóa ra họ đã quen biết nhau từ trước chứ không phải mới nghe qua về nhau. Và chắc cũng sẽ không cần giải mã tại sao Giám mục Oanh lại có mặt tại Chùa Liên Trì bởi không phải ngẫu nhiên mà các chức sắc của các tôn giáo khác nhau lại có thể chụp chung một bức hình mà không có đại diện chính quyền làm cầu nối. Cái gọi là "Hội đồng liên tôn" hay được nhắc đến thực chất chỉ là "phường mèo mả gà đồng" đến với nhau để lợi dụng cái vỏ bọc tôn giáo hòng toan tính mưu đồ chính trị nửa vời!
Cho nên, người viết hết sức đồng tình với blog Mõ Làng khi cho rằng, sở dĩ Giám mục Oanh gửi thư một cách sốt sắng từ nước ngoài về chẳng qua là chính ông đang sợ mất đi cái nơi để ông và đám "bạn" của mình bày trò chống đối.
An Chiến


No comments:
Post a Comment