BỐN MÙA
Ai chắc cũng biết là ở Mỹ có rất nhiều các tổ chức xưng danh hoạt động vì nhân quyền, vì tự do vì tôn giáo này nọ. Và các tổ chức này sẵn sằng can thiệp vào mọi quốc gia trên thế giới khi tại các quốc gia đó xảy ra một vụ việc gì đó liên quan đến nhân quyền, tự do hay tôn giáo… Thế nhưng còn ở Mỹ thì sao? Có lẽ vấn đề này không phải bây giờ chúng ta mới đề cập đến và chắc chắn đã có rất nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy được.
Cậu bé King bị bắn chết ở Mỹ hôm 14/9, ảnh internet |
Và gần đây nhất tại Mỹ lại xảy ra một vụ việc là một cảnh sát da trắng ở bang Ohio, Mỹ vừa bắn chết một nam thiếu niên tên là Tyre King 13 tuổi da màu. Đây không phải là lần đầu tiên những người dân da màu nói chung và trẻ em da màu nói riêng sinh sống tại Mỹ bị giết hại một cách dã man bởi các cảnh sát da trắng Mỹ. Và lý do đơn giản là khi cậu bé King đã rút một vật dường như là khẩu súng ra khỏi cạp quần khi bị cảnh sát Mỹ truy đuổi vì nghi là ăn cướp thì liền bị cảnh sát Mỹ bắn nhiều phát vào người.
Nhưng cuối cùng vật mà được cảnh sát Mỹ thu được thì chỉ là một khẩu súng không thể bắn đạn thật. Và người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở đây nói rằng đây là một sự việc không mong muốn.
Vậy đấy để chết ở Mỹ thật dễ và để giết người ở Mỹ cũng thật dễ. Nhưng một điều khó hiểu là tại sao là sau bao nhiêu vụ việc người da màu bị giết hại một cách dã man như vậy mà không hề có một cơ quan, tổ chức nhân quyền nào vào cuộc để bảo vệ các gia đình nạn nhân, tìm lại công lý, sự công bằng cho những người đã thiệt mạng, cũng như trừng trị nhưng cá nhân vi phạm pháp luật.
Thế mà ở Việt Nam mới có vài đối tượng nhận tiền của các tổ chức nước ngoài đi chống phá đất nước, phủ nhận lịch sử, vi phạm pháp luật Việt Nam bị bắt, bị phạt tù thì không biết bao nhiêu nghị sĩ Mỹ, các tổ chức nhân quyền Mỹ nhảy vào đòi này nọ các kiểu. Rồi các nhà dân chủ rởm trong nước thì ùa theo cắn xé kiếm chút lợi ích.
Nếu là những nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền này khác sao các vị này không lên tiếng bảo vệ những người da đen Mỹ bị giệt vô tội? Hay nếu ở Việt Nam có một cảnh sát bắt chết một nghi phạm như vậy liệu có bị các nhà dân chủ rởm tha không, không bị các tờ báo là cải “chém chết” không.
Không biết đến bao giờ những người da màu ở Mỹ mới được sống, mới được đổi xử công bằng như là con người, như những người da trắng đây.
No comments:
Post a Comment