2016/10/06

GIÁO DÂN Ở GIÁO XỨ ĐÔNG YÊN HÃY BÌNH TĨNH


Sự việc ở giáo xứ Đông Yên (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) diễn ra ngày 02/10, hơn 1000 giáo dân đã kéo nhau tụ tập đông người trước khu công nghiệp Formosa để biểu tình, gây rối, thậm chí một số phần tử quá khích còn nhảy lên hàng rào, ném đá sỏi, chống đối lực lượng chức năng...
Khi chứng kiến những cảnh này tôi thực sự cảm thấy buồn thay cho ý thức của những người giáo dân và tức giận vì hành động lợi dụng giáo dân vào hành động chống chính quyền, đập phá, gây rối của những linh mục quá khích như: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Toản, Lê Ngọc Thanh, Phan Văn Lợi, Đặng Hữu Nam… lợi dụng cái mác "Cha" để lừa bịp, ép buộc, dụ dỗ, kích động giáo dân thực hiện những hành động vi phạm pháp luật, biểu tình gây rối, chống đối chính quyền gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sự yên bình của người dân nơi đây.


Thử hỏi rằng, khi những hành động vi phạm pháp luật, biểu tình, chặn đường không cho xe đi ở quốc lộ 1A, đến tận khu công nghiệp Formosa biểu tình, giương cờ đạo, đọc kinh thánh ầm ĩ, trèo lên tường, vẽ bậy, đòi bạo loạn đập phá nhà máy bắt Formosa đóng cửa,... như thế thì ai thiệt? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những hành động đó? Có phải những Linh mục, Giám mục sẽ là người chịu trách nhiệm cho những người dân không? Chính giáo dân, những người dân sống xung quanh và quê hương phải gánh chịu những hậu quả còn những kẻ kích động, xúi giục họ thì làm ngơ, bỏ mặc các con chiên của mình lâm vào cảnh khốn đốn.

Vậy nên làm vậy là dại, các bạn yêu nước nhưng cũng cần có suy nghĩ chín chắn một tí, đừng hành động theo lũ kích động bạo loạn nhằm mục đích chống chính quyền, những tên chủ chăn đội lốt linh mục. Tại sao những giáo dân và linh mục ở giáo xứ Đông Yên lại có những hành động bất chấp pháp luật và giáo lý như vậy? Vì vậy, mong rằng bà con giáo dân sẽ tỉnh táo lại, đừng tiếp tục dấn thân vào con đường sai lầm gây thiệt hại choNhà nước và nhân dân mình nữa, đừng để đức tin của mình bị lợi dụng để phục vụ ý đồ chống phá đất nước, và xin nói thẳng: Đạo gì thì đạo nhưng hãy coi Tổ quốc là trên hết.
Sự việc này như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người: khi làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc kĩ càng, đừng để tay nhanh hơn não. Đặc biệt, đừng để lòng yêu nước của chúng ta bị kẻ xấu lợi dụng; hãy thể hiện lòng yêu nước đúng nghĩa./.
                                                                  Cowboy

No comments: