2016/10/06

CỜ “NGOẠI BANG” TẠI HÀ TĨNH


Từ khi Formosa nổi lên đình đám với nhiều vi phạm gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước ta và sát nhất là quyền lợi của quần chúng nhân dân tại đây, có thể thấy đây là địa điểm luôn nóng hơn bao giờ hết mà các thể lực phản động, bọn cha xứ“quạ đen chuyên làm việc xấu” đang tích cực lợi dụng làm quần chúng nhân dân, giáo dân mù quáng đứng lên dùng các hành động “phá hoại” để đòi quyền lợi cho mình. Và một điểm nóng ngày hôm qua đó là vụ biểu tình ở Formosa tập trung hàng ngàn giáo dân cùng bọn đầu trâu mặt ngựa trà trộn vào, không những thế chúng còn lợi dụng một bộ phận bà con giáo dân giương cờ “ngoại bang” - cờ của Vatican.


Đi biểu tình đòi quyền lợi, vì tinh thần yêu nước cớ sao lại giương cờ “vàng” tại sao lại bỏ hình ảnh cờ đỏ sao vàng mà dân tộc ta thêu dệt bằng máu xương khí phách anh hùng của các thế hệ đi trước? Liệu đây có phải là sự ngu muội của những người biểu tình hay đằng sau đó còn có những kẻ đang mưu đồ bất chính chống phá đất nước ta, lợi dụng tôn giáo bắt ép con chiên làm việc đê hèn này? Các bạn đang ở đâu? ở Vatican ư? Không, không phải Vatican, mà các bạn đang đứng trên mảnh đất hình chữ S linh thiêng, anh hùng. Thật đáng xấu hổ thay cho những con người thiếu suy nghĩ, ngu muội mà bán rẻ lương tâm cho bọn cha xứ xấu xa ở chính trên tổ quốc mình, mảnh đất quê hương nơi chôn rau cắt rốn nhưng lại đi giương “cờ vàng” của bọn phản loạn gây rối mất trật tự an ninh trên địa bàn. Phải chăng bọn chúng có mưu đồ rước “cờ vàng” về cướp nước ta?
Hình như chúng rất thích cụm từ “yêu tổ quốc, tinh thần dân tộc…” nhưng sự thật bọn chúng không xứng đáng để nói lên điều đó, khi miệng thì bô bô đòi quyền lợi, đập phá Formosa… liệu nhận thức như vậy có được xem là những hành động yêu nước hay không? Thế mà hàng ngàn con chiên kia đi biểu tình nhưng không ai mang một lá cờ Việt Nam mà lại đi rước loại “cờ vàng”? Đi biểu tình hay là tổ chức nổi dậy chống chính quyền? những con chiên kia ơi đừng để bọn cha xứ làm mờ mắt mà quay lưng lại với tổ quốc thiêng liêng rồi tự sỉ nhục vào chính bản thân mình và để rồi hổ thẹn muôn đời.


Qua vụ việc này tôi cũng muốn nhắn nhủ đến bà con giáo dân đi biểu tình, hãy xem lại những hành động không đúng của mình, các vị hãy ngẫm lại xem đây có phải là mong muốn của các vị không, liệu hành động hôm nay của các vị có làm cho tình hình trên địa bàn thay đổi không hay lại làm mọi việc lại trở nên rắc rối, phức tạp hơn? đời sống của bà con nơi đây liệu có hạnh phúc ổn định hơn không hay lại càng khó khăn hơn? Chuyện biểu tình không có gì xấu nhưng các vị có thật sự đang tiến hành biểu tình không hay chỉ là xuống đường nhận tiền và làm theo sự xúi giục của bọn phản loạn, bọn đã “băng hoại” đạo đức mà có những việc làm sai trái như vậy không? Vụ việc đã xảy ra với những hình ảnh xấu nhưng chưa bao giờ là quá muộn khi chúng ta có những nhận thức đúng đắn về vấn đề này.
Chúng ta hãy yêu nước bằng những hành động cao đẹp và hết sức tỉnh táo đừng để bọn đã “băng hoại đạo đức” kích động rồi xuống đường với “tấm vải vàng” đi rêu rao tinh thần yêu nước của những mưu đồ chính trị xấu xa của những kẻ dựa vào kinh thánh đi làm điều ác.

No comments: