Viễn
Như đã đề cập, cuộc tụ tập của hơn 10000 người trước cổng công ty Fomosa Hà Tĩnh sáng ngày 2/10 đang được các nhà “dân chủ” tung hô, lăng xê đủ kiểu. Điển hình như nhà “dân chủ” Mai Tú Ân có bài viết “Cuộc biểu dương vĩ đại của lòng dân” đăng trên trang Ba Sàm.
Trong bài viết này, Mai Tú Ân dùng nhiều mĩ từ ca ngợi cuộc tụ tập sáng ngày 2/10 và cho rằng đây là cuôc biểu dương lực lượng vĩ đại của lòng dân, cả người lương và người giáo, cả người dân miền Trung và người dân cả nước.
Tú Ân viết:
“Cuộc biểu tình ngày chủ nhật 2/10/2016 trước cửa công ty Formosa là cuộc xuống đường lớn nhất, mạnh mẽ nhất, được tổ chức tốt nhất và cũng thành công nhất trong hàng loạt các cuộc biểu tình trên cả nước trước thảm họa Formosa từ đầu tháng 5/2016 đến giờ. Có trên 15.000 đồng bào cả lương lẫn giáo miền Trung đã tham gia vào cuộc biểu dương vĩ đại của lòng dân miền Trung, mà cũng là cả lòng dân Việt Nam...”
Cần phản biện ngay ý kiến của Mai Tú Ân rằng đây không phải là cuộc biểu dương vĩ đại của lòng dân miền Trung và lòng dân cả nước. Đây chỉ đơn thuần là cuộc tụ tập của giáo dân đạo Thiên chúa dưới sự tổ chức của các chức sắc đạo Thiên chúa trên địa bàn như Trần Đình Lai, Đặng Hữu Nam… Điều này đã được nhiều bài viết phân tích. Nếu không có sự tổ chức, kích động của các linh mục đạo Thiên chúa thì không có cuộc xuống đường này vì cơ bản người dân đều đã thông hiểu chủ trương, chính sách của Chính phủ liên quan tới việc xử lý vụ Fomosa. Mặt khác, phần lớn người dân miền Trung cũng đã an tâm với mức hỗ trợ của Chính phủ. Chỉ có các giáo dân đạo Thiên chúa dưới sự tổ chức của các chức sắc đạo Thiên chúa, tất nhiên là vì một lý do sâu xa nào đấy từ đó xuống đường tụ tập thôi.
Hãy nghe ý kiến của một giáo dân thì chúng ta sẽ biết vai trò của các chức sắc đạo Thiên chúa trong cuộc biểu tình ngày 2/10 như thế nào.
Bà Trần Thị Bậu - một giáo dân thuộc Giáo xứ Quý Hòa - hạt Kỳ Anh có mặt trong buổi biểu tình sáng nay cho biết: “Sáng nay sau thánh lễ thì Cha xứ thông báo về cuộc biểu tình, giáo dân chúng tôi đã cùng nhau đi về Formosa để phản đối và đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam, khi tôi và bà con giáo dân xứ Quý Hòa đến thì đã có rất đông giáo dân của xứ Đông Yên biểu tình rồi”.
Như vậy chính các chức sắc đã huy động giáo dân đi biểu tình sáng ngày 2/10 chứ không có lương dân, không có lòng dân tộc nào ở đây cả.
Tất nhiên, như một tất yếu, bài viết của những nhà “dân chủ” như Mai Tú Ân sẽ không chỉ dừng ở góc độ đó mà sẽ còn có nhiều luận điệu xuyên tạc khác. Điển hình như Mai Tú Ân viết:
“Cuộc biểu dương lực lượng đã thành công khi nó là một lời cảnh tỉnh đanh thép gửi tới chính quyền rằng, các người phải đứng về phía người dân chứ không phải phía Formosa. Các người phải ở phía những người khốn khổ vì thảm họa chứ không phải phía gây thảm họa. Và báo trước sẽ còn những cơn sóng dữ nữa của lòng dân sôi sục.”
Cần khẳng định rằng đây là một lời xuyên tạc của Mai Tú Ân. Chính quyền không bao giờ đứng về phía Fomosa mà luôn đứng trên lợi ích của nhân dân, dân tộc. Chính quyền cho phép Fomosa tiếp tục hoạt động không phải vì bao che, dung túng cho Fomosa mà vì tính đến các lợi ích kinh tế mang lại để cải thiện kinh tế cho khu vực, tính đến việc giữ một hình ảnh đẹp để thu hút đầu tư nước ngoài. Tất nhiên, không phải chính quyền cho Fomosa hoạt động vô điều kiện mà rút kinh nghiệm lần trước, lần này là sự giám sát, quản lý hết sức chặt cẽ. Chính thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định: Nếu Fomosa tái diễn vi phạm sẽ đóng cửa.
Chính quyền đã tính toán rất kĩ. Tuy nhiên, các chức sắc đạo Thiên chúa ở giáo phận Vinh không tính như thế. Họ chỉ luôn suy nghĩ làm sao đẩy được chính quyền vào thế càng khó khăn càng tốt.
Cần nhìn nhận cho rõ vấn đề này.
No comments:
Post a Comment