Khi mà câu chuyện của giới “bất đồng chính kiến Việt Nam” đang trong chiều hướng lắng xuống để nhường sân cho các vị “thầy tu” (http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/thoi-ky-dan-chu-ton-giao-len-ngoi.html) thì đám dân chủ đang có vẻ cố gắng vớt vát khi tung ra thông tin “nhà bất đồng chính kiến” gạo cội Trần Huỳnh Duy Thức lại TUYỆT THỰC.
Ngày 7/9/2016, Nguyễn Kim Nhàn (một thành phần trong làng dân chủ Việt từng 2 lần nhập khám về tội tuyên truyền chống nhà nước năm 2008 và 2011) được mãn hạn tù trước thời hạn 2 tháng về Bắc Giang đã thông tin cho làng dân chủ về tình hình của Trần Huỳnh Duy Thức trong trại giam số 6 của Bộ Công an tại Nghệ An. Theo ghi nhận của các lá cải lề trái rằng “Ông Nguyễn Kim Nhàn còn cho biết, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực trong tù. Ông Thức bắt đầu tuyệt thực từ hôm mồng 5/10 và hôm nay đã bước sang ngày thứ 3. Ông Nhàn nói rằng ông Thức tuyệt thực là để phản đối Formosa và ủng hộ cho bà con miền Trung.”
Chỉ nghe thế thôi cũng đủ để cho các “anh hùng bàn phím” ra tay viết bài ca ngợi tinh thần trong lao tù của “nhà bất đồng chính kiến” Trần Huỳnh Duy Thức. Đúng như vậy, sau thông tin này thì một loạt các rận chủ đã chia sẻ thông tin một cách hào hứng như Phạm Thanh Nghiên, Dũng Phi Hổ…
Tuy nhiên, có lẽ đây vẫn chỉ là một kịch bản quen thuộc của đám dân chủ mà thôi. Nguyễn Kim Nhàn cũng giống như các dân chủ khác, khi ra tù thì muốn có cái gì đó gọi là “điểm nhấn” nên mới đưa ra thông tin đó chứ nghe không thôi người ta đã thấy cái độ xác thực của thông tin là không khả quan. Bởi lẽ, chính cái thông tin mà ông ta đưa ra đã thấy có sự mâu thuẫn, ông ta là người cung cấp nguồn tin nhưng chính ông cũng lại cho biết rằng: “bản thân ông không biết thông tin nhiều hơn vì ông không cùng buồng giam với ông Thức.” “Hàng ngày chúng tôi chỉ gặp nhau lúc ra ngoài lấy cơm. Nhưng cũng không được thoải mái vì cán bộ trại giam giám sát rất chặt, không nói chuyện được nhiều. Mấy hôm anh Thức tuyệt thực thì lại càng khó gặp nhau”,
Mặt khác, về phần lý lịch của Nhàn đã cho thấy, con đường chống phá đất nước của ông ta là cả một quá trình với 2 lần nhập khám. Sau khi được mãn hạn tù thì chính ông ta đã thừa nhận “Tôi trước sau như một, vẫn tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, tự do và công bằng”. Điều đó cho thấy, ông ta sẽ vẫn lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước như đã từng làm. Việc đưa thông tin sai sự thật giường như đã ăn vào máu của những kẻ tuyên truyền chống phá nhà nước như ông Nhàn. Vậy nên cái thông tin về việc Trần Huỳnh Duy Thức cũng chỉ nhằm mục đích đó mà thôi chứ làm gì có tính khách quan.
Hơn nữa, với chế độ giam như vậy mà Trần Huỳnh Duy Thức lại có thể biết được thông tin liên quan đến Fomosa và để ủng hộ bà con miền Trung. Nghe đến đây thấy xạo quá rồi. Hay chăng đây là định hướng của đám dân chủ, của đám lều báo chứ thực tình thì chắc gì Trần Huỳnh Duy Thức đã biết hoặc đã làm thế? Bởi vậy mà khi đăng tin này lên trên trang cá nhân của mình, Dũng Phi Hổ đã bị chính bạn bè của mình đặt câu hỏi nghi ngờ về độ xác thực của thông tin.
Với những thông tin như vậy, thử hỏi ai giám tin tưởng Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực.
Công Mẫn


No comments:
Post a Comment