Chiềng Chạ
Trước khi đi vào Entry này, Mõ xin thông tin trước đây là lá thư thứ hai của Nguyên Giám mục Kon Tum Hoàng Đức Oanh được gửi về nước ngoài để biểu thị thái độ của mình đối với những vấn đề tạm gọi là lớn lao liên quan đến tôn giáo. Trước đó, với một bức thư được gửi về từ Philadenphia (Mỹ) hôm 19/08/2016, vị Giám mục mới mãn nhiệm này đã hiệp thông với Gp. Vinh trong vấn đề bảo vệ môi trường (Xem thêm: Tại đây). Và hiện tại, Vị Giám mục này đang trong hành trình viếng thăm, quyên tiền tại một số nơi có đông người Việt sinh sống trên đất Mỹ.
Với bức thư thứ 02 này được gửi tới một địa chỉ tôn giáo đang thu hút sự chú ý của dư luận là Chùa Liên Trì (P. An Khánh, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, nơi vừa diễn ra những động thái đầu tiên của chính quyền nơi đây trong giải phóng mặt bằng sau thái độ bất hợp tác của Sư trụ trì nơi đây và một số người có liên quan), Giám mục Hoàng Đức Oanh đang cho thấy ông không phải là một kẻ an phận thủ thường, từ bỏ tư tưởng đối đầu với chính quyền trong nước dù ông còn đương chức hay đã về hưu, ở trong nước hay khi đã ra nước ngoài.
Bức thư được Linh mục Dòng chúa cứu thế Lê Ngọc Thanh (Lm Le Ngoc Thanh, nguyên trưởng ban Truyền thông Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh loan báo như sau:
"Trưa nay, 13.09.2016, Hòa thượng Thích Không Tánh, Viện chủ chùa Liên Trì cho biết sức khỏe thầy đã ổn định, sẽ quyết định rời bệnh viện nay mai, về tạm trú tại chùa Giác Hoa ở quận Bình Thạnh, nơi Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất, làm Viện chủ.
Khi nhận được tâm thư của Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Kontum, Thầy Tanh Khong Thich rất xúc động và tỏ lòng tri ân Giám mục Oanh, dù đang công tác xa quê vẫn nhớ đến thầy. Thầy cám ơn quý chức sắc tôn giáo thuộc Hội đồng liên tôn, các linh mục DCCT, các phóng viên Tin Mừng cho Người Nghèo và quý thân hữu".
Vị Linh mục Dòng chúa cứu thế thất sủng này cũng là người tận tay mang bức thư tới tay Hòa thượng Thích Không Tánh tại bệnh viện Quận 2, Tp Hồ Chí Minh. Bức thư này cũng đã chấm dứt hoạt động thăm nom trực tiếp hay gián tiếp của bạn bè, thân hữu... tới Hòa Thượng Thích Không Tánh bởi cũng theo thông tin từ Linh mục Thanh vào trưa ngày 13/9/2016, vị Hòa thượng này chính thức xuất viện!
Câu hỏi đặt ra ở đây là nội dung bức thư của Giám mục Hoàng Đức Oanh nói gì và Ngài muốn gì qua một bức thư từ phương xa gửi về này?
Toàn văn thư của Giám mục Hoàng Đức Oanh (Nguồn: Lm Le Ngoc Thanh).
Có thể tóm lược nội dung như sau: Giám mục Hoàng Đức Oanh gửi tới Hòa thượng Thích Không Tánh và Chùa Liên Trì lời hiệp thông sâu sắc. Cá nhân vị Giám mục hưu này cũng cho rằng "Đây là một mất mát to lớn. Một nỗi đau cay đắng. Nhưng dưới cái nhìn của lịch sử và dưới lăng kính của lòng tin người ta có thể coi đây là một phúc lợi cho quê hương đất nước Việt Nam cũng như cho nhiều người. Một người sống được 70 năm trên đời đã là hiếm quý, chùa Liên Trì có mặt trên mảnh đất quý Quận 2 Thủ Thiêm, Sài Gòn được hơn 70 năm phục vụ các đạo hữu còn quý hơn gấp bội".
Ông cũng không quên đả kích việc di dời chùa Liên Trì là "đi ngược lại với quyền sống của con người, là xâm phạm hiến pháp, là coi thường ý dân" và xem đó là dịp để rất nhiều người "được ơn bừng tỉnh" và được giải phóng khỏi mê hồn trận ma quái của lịch sử"....
Ở đây, có một điều dễ thấy là Giám mục Oanh đang cố tình khích tướng, cổ vũ những hành động đi ngược lại luật pháp, chủ trương nhà chức trách địa phương của Hòa Thượng Thích Không Tánh và đám đạo hữu của ông này! Và xin thưa rằng, chính điều này khi được đem ra so sánh thì không khác là mấy so với những lời được đám Linh mục thất sủng Dòng Chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh hay đám thuộc Nhóm "Con đường Việt Nam" đã nói với vị Hòa thượng trụ trì Chùa Liên Trì khi ở TP Hồ Chí Minh!
Và như đã nói ở trên, chính ngay trong cách gửi bức thư từ Mỹ về nước, Giám mục Hoàng Đức Oanh đã cho thấy được sự sốt sắng của chính mình đối với sự kiện nhà chức trách Quận 2, Tp Hồ Chí Minh tiến hành cưỡng chế chùa Liên Trì. Phải chăng cũng giống như nhóm chức sắc thất sủng Dòng chúa cứu thế và nhóm "Con đường Việt Nam", Giám mục Oanh đang tiếc rẻ việc Chùa Liên Trì trước ngưỡng cửa bị di dời?
Cũng xin được nói thêm, trong hàng Giám mục của Giáo hội Công giáo Việt Nam không có nhiều người có đường hướng hoạt động cực đoan như Giám mục Oanh, có chăng "đồng minh" duy nhất của vị Giám mục này về mặt Giáo hội chỉ có Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp và Giám mục hưu dưỡng Ngô Quang Kiệt (hiện đang sinh sống tại Dòng Châu Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình); đa phần các Giám mục còn lại trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cơ bản hoạt động thuần túy, tuân thủ pháp luật! Chính vì vậy, về khách quan mà nói thì để có môi trường, điều kiện hoạt động Giám mục Oanh chỉ còn cách chơi với đám ngoài tôn giáo của mình và lấy những địa chỉ bên ngoài để hậu thuẫn và tiến hành các hoạt động cực đoan của chính mình! Đó cũng là cách mà đám "dân chủ" cộng sinh với nhau để tồn tại trong bối cảnh không nhiều người như chúng!
Lá thư của Giám mục Hoàng Đức Oanh vì thế cũng không thể vượt qua được ý nghĩa của những cuộc viếng thăm trước đó tới Hòa Thượng Thích Không Tánh!
Có thể tóm lược nội dung như sau: Giám mục Hoàng Đức Oanh gửi tới Hòa thượng Thích Không Tánh và Chùa Liên Trì lời hiệp thông sâu sắc. Cá nhân vị Giám mục hưu này cũng cho rằng "Đây là một mất mát to lớn. Một nỗi đau cay đắng. Nhưng dưới cái nhìn của lịch sử và dưới lăng kính của lòng tin người ta có thể coi đây là một phúc lợi cho quê hương đất nước Việt Nam cũng như cho nhiều người. Một người sống được 70 năm trên đời đã là hiếm quý, chùa Liên Trì có mặt trên mảnh đất quý Quận 2 Thủ Thiêm, Sài Gòn được hơn 70 năm phục vụ các đạo hữu còn quý hơn gấp bội".
Ông cũng không quên đả kích việc di dời chùa Liên Trì là "đi ngược lại với quyền sống của con người, là xâm phạm hiến pháp, là coi thường ý dân" và xem đó là dịp để rất nhiều người "được ơn bừng tỉnh" và được giải phóng khỏi mê hồn trận ma quái của lịch sử"....
Ở đây, có một điều dễ thấy là Giám mục Oanh đang cố tình khích tướng, cổ vũ những hành động đi ngược lại luật pháp, chủ trương nhà chức trách địa phương của Hòa Thượng Thích Không Tánh và đám đạo hữu của ông này! Và xin thưa rằng, chính điều này khi được đem ra so sánh thì không khác là mấy so với những lời được đám Linh mục thất sủng Dòng Chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh hay đám thuộc Nhóm "Con đường Việt Nam" đã nói với vị Hòa thượng trụ trì Chùa Liên Trì khi ở TP Hồ Chí Minh!
Và như đã nói ở trên, chính ngay trong cách gửi bức thư từ Mỹ về nước, Giám mục Hoàng Đức Oanh đã cho thấy được sự sốt sắng của chính mình đối với sự kiện nhà chức trách Quận 2, Tp Hồ Chí Minh tiến hành cưỡng chế chùa Liên Trì. Phải chăng cũng giống như nhóm chức sắc thất sủng Dòng chúa cứu thế và nhóm "Con đường Việt Nam", Giám mục Oanh đang tiếc rẻ việc Chùa Liên Trì trước ngưỡng cửa bị di dời?
Cũng xin được nói thêm, trong hàng Giám mục của Giáo hội Công giáo Việt Nam không có nhiều người có đường hướng hoạt động cực đoan như Giám mục Oanh, có chăng "đồng minh" duy nhất của vị Giám mục này về mặt Giáo hội chỉ có Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp và Giám mục hưu dưỡng Ngô Quang Kiệt (hiện đang sinh sống tại Dòng Châu Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình); đa phần các Giám mục còn lại trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cơ bản hoạt động thuần túy, tuân thủ pháp luật! Chính vì vậy, về khách quan mà nói thì để có môi trường, điều kiện hoạt động Giám mục Oanh chỉ còn cách chơi với đám ngoài tôn giáo của mình và lấy những địa chỉ bên ngoài để hậu thuẫn và tiến hành các hoạt động cực đoan của chính mình! Đó cũng là cách mà đám "dân chủ" cộng sinh với nhau để tồn tại trong bối cảnh không nhiều người như chúng!
Lá thư của Giám mục Hoàng Đức Oanh vì thế cũng không thể vượt qua được ý nghĩa của những cuộc viếng thăm trước đó tới Hòa Thượng Thích Không Tánh!


No comments:
Post a Comment