2021/08/24

QUÂN ĐỘI LÀM MÀU???

 Từ hôm qua đến nay, không ít giang cư mận lan truyền nhau tấm ảnh anh bộ đội trao gói nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch, khi trao quà thì có nhiều ống kính vây quanh quay phim, chụp hình. "Diễn quá", "Bọn bộ đội toàn làm màu",… - Đó là nhận xét của không ít giang cư mận, kèm theo những lời bình luận đả kích.

 QUÂN ĐỘI LÀM MÀU???


Kể cũng lạ, không ít giang cư mận ra vẻ mình là lớp thượng đẳng để rồi lập tức nhếch môi, đôi tay thoăn thoắt cào phím. Các bạn cảm giác khoan khoái, thấy mình như người hùng khi chia sẻ những hình ảnh tiêu cực của xã hội, nhưng lại thấy hằn học, xét nét khi người khác chụp ảnh, lan tỏa những hình ảnh tích cực, những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Các bạn phê pha lên đỉnh cùng nhau khi nhanh tay chia sẻ video, hình ảnh một cô ca sỹ đi cứu trợ lũ lụt, có cả một ekip truyền thông đi cùng để chia sẻ lên mạng combo từ việc cô này ăn gì đến phát tiền cho ai (thiếu mỗi việc cô ấy đi vệ sinh trên thuyền như thế nào). Ai nói thì các bạn lại bảo người ta là người nổi tiếng, người ta làm thì người ta phải quảng bá hình ảnh, người ta bỏ công người ta có quyền.

Ơ Định Mệnh! Thay vào bằng hình ảnh người chiến sĩ cùng với vài ba đồng đội đi cùng ghi hình thì anh chị lại nhảy dựng lên như c.hó dại và xanh rờn một câu cụt lủn: nghề của họ phải thế mà.

Các anh chị tự cho mình cái quyền được chụp được khoe, còn người khác thì không? Hay là các vị thấy ngứa ngáy, khó chịu khi người khác làm việc tốt được xã hội tán dương, yêu thương? Ám ảnh uẩn ức, ích kỷ cá nhân ngày càng phát tướng trong đầu khiến não bộ các vị teo lại hết rồi hay sao?

Các anh chị nên nhìn lại bản thân mình, rời xa cái bàn phím ra đứng trước gương xem mình là ai, mình đã "làm màu" được cái gì như người ta chưa hay chỉ thấy sự xấu hổ, nhục nhã khi thua kém người khác.

Vâng đúng! Quân đội đang làm màu, nhưng là màu của tình đồng bào, màu của tình thân, chứ không phải màu của sự ganh ghét, đố kị, càng không phải màu của kẻ tiểu nhân hay cào phím.

Tuyên truyền là để nhân lên những điều tích cực, chứ không phải là khoe mẽ!

LION

No comments: