2021/08/23

MẤT DẠY VÀ KHỐN NẠN NHƯ MẠC VĂN TRANG 23/08/2021

 

Viễn


Mới đây, trên face book cá nhân, Mạc Văn Trang có post dòng trạng thái với nội dung rằng “Hồ Chí Minh tang thương, Hà Nội chào mừng”. Nội dung tút lấy hình ảnh của một bài viết trên báo Việt Nam net phản ánh chuyện Hà Nội có treo một vài băng rôn chào mừng cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh 2/9 để công kích rằng “Hà Nội chào mừng”.

Phải khẳng định đây là cách nói rất mất dạy và thể hiện sự khốn nạn về tư duy của Mạc Văn Trang.

Anh ta đang cố tình kích động dư luận chĩa mũi dùi vào thành phố Hà Nội.
Sự mất dạy thể hiện ở mấy điểm.

Thứ nhất là cách nói cụt “Hồ Chí Minh tang tương”, chứ không phải nói đầy đủ “Thành phố Hồ Chí Minh tang thương”.

Thứ hai, anh ta cho rằng “Hà Nội chào mừng”, tức ý rằng trong lúc thành phố Hồ Chí Minh đang tang thương vì dịch bệnh thì Hà Nội lại đi chào mừng.

Đây là kiểu nói lập lờ đánh lận con đen của Mạc Văn Trang.

Cần khẳng định Hà Nội nếu có chào mừng là chào mừng cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 chứ không phải chào mừng cái tang thương của thành phố Hồ Chí Minh.

Cần thấy rằng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại với đất nước. Thế nên nếu đâu đó trong cả nước nói chung có treo một vài băng rôn chào mừng thi cũng là việc bình thường.

Treo băng rôn nó khác với tổ chức kỷ niệm hoành tráng.

Ngày lập quốc là ngày quan trọng của một đất nước, dù đất nước đang dịch bệnh nhưng treo một vài băng rôn chào mừng để nhắc nhở người dân luôn nhớ về ngày lập quốc, e cũng là chuyện không có gì to tát.

Với lại, là một người dân Hà Nội tôi thấy mấy ngày này, thành phố cũng đâu có trang hoàng gì. Thành phố cũng đang tập trung chống dịch, chỉ lác đác xuất hiện một vài băng rôn chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Rõ ràng, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không phải là Mạc Văn Trang cố tình xiên xẹo để kích động dư luận.

No comments: