2021/08/19

“Kênh CHTV” đi về đâu?

 Biển Xanh 

Khởi nguồn từ các kênh “Phong trào chấn hưng nước Việt” của Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển sáng lập, sau khi 2 rận chủ này bị cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội bắt, khởi tố với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” tháng 3/2017, những rận chủ Lê Văn Dũng, Lê Trọng Hùng, Phan Vân Bách, Vũ Mạnh Tuấn, Trần Thị Mỹ Linh, Trần Phương Yến tiếp tục duy trì, thành lập các kênh mang danh “CHTV”. Phải thừa nhận rằng, “CHTV” của số rận chủ này đã từng làm mưa làm gió một thời trên cộng đồng mạng, khi đã “chăn dắt” được vô số nhóm khiếu kiện các địa phương thiếu thông tin để “lên sóng” các kênh của “CHTV”, qua đó mớm lời cho họ đả kích chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt thông tin...



Sau một thời gian “làm mưa làm gió”, những kẻ cầm đầu của “CHTV” như Lê Văn Dũng, Lê Trọng Hùng đã bị cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi  "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được quy định tại Điều 117 - Bộ luật Hình sự 2015. Kể từ khi những kẻ đầu sỏ của “CHTV” được “nhập kho”, cũng đánh dấu việc kênh “CHTV” chính thức “tan đàn xẻ nghé”, không còn bất cứ hoạt động đáng kể gì.

Những rận chủ như Vũ Mạnh Tuấn (kênh 5 “CHTV”, facebook “Anton Tuấn”, sinh năm 1962, địa chỉ: Hoàng Mai – Hà Nội), Trần Thị Mỹ Linh (facebook “Cát Linh”, sinh năm 1998, quê quán: Trượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh); Phan Vân Bách (kệnh 3 “CHTV”, facebook “Phan Vân Bách”, sinh năm 1975, địa chỉ: Đống Đa – Hà Nội) – những kẻ vốn “bám càng” Lê Văn Dũng trước đây thì nay cũng “bặt vô âm tín” không có bất cứ hoạt động gì, những “kênh” mà số này “phụ trách” cũng không lên sóng bất kỳ một video clip nào, một số video clip thực hiện trước đó cũng được gỡ bỏ... Rận chủ Trần Phương Yến (kênh 6 “CHTV”, facebook “Yến Trần”, sinh năm 1985, quê quán: Thanh Thủy – Phú Thọ) hiện cũng đã “bỏ nghề”, theo chồng “rổ giá cạp lại” và định cư bên Mỹ, đồng thời cũng chẳng còn thiết tha gì cái “CHTV” này nữa.

Nhớ hồi “CHTV” còn trong thời kỳ rực rỡ, khi mà việc thực hiện các kênh để tuyên truyền, xuyên tạc, đả kích chế độ được bên ngoài tài trợ để duy trì đều như vắt chanh, những rận chủ này luôn “kề vai sát cánh” với nhau như hình với bóng, hỗ trợ cùng thực hiện hàng nghìn đoạn video clip mang danh “CHTV”. Đến nay, khi kẻ thì bị bắt, số còn lại thì cũng “co vòi”, lo ngay ngáy liệu có bị liên lụy... cho thấy kênh “CHTV” đã chính thức tan rã, kép lại kết cục không thể buồn hơn cho cái gọi là “CHTV”.

No comments: