2019/02/14

Thuế đường của Tây.

Thôi, anh em fans của BBC việt ngữ tặng đủ rồi, cái này mình dành cho anh em BHĐX mồm vẩu như vượn núi.

Nhiều anh em khoe lái bên tây, đường tây trời ơi đẹp quá, cái này đúng rồi, cơ mà cái anh em quên là thuế.

Thuế đường của VN không có luôn,  tây kêu = road tax.
VN chỉ có phí bảo trì đường bộ, rất rẻ, hỡi ôi 1 xe dưới 10 chỗ nộp có vỏn vẹn 1 củ rưỡi 1 năm.
Cái này mình chê anh em quan lại, rẻ quá đéo có gì tốt hết, bằng chứng là tiền thuế đường của anh em đéo đủ làm đường, tiền đó được gọi là phí đường bộ hả hả ?? nó chỉ đủ sửa chữa bão dưỡng duy tu 40% đường hiện đang có.

Để nói cho ngắn ngọn, ví như anh có 1000km đường, thì tiền anh có chỉ đủ sửa chữa 400km mà thôi. 600 km còn lại phó thác cho mưa lũ.

Anh em não tró lưu ý SỬA CHỮA nghĩa là KHÔNG phải xây mới nhé, có ccc tiền mà xây mới, khi xây mới, thì là tiền khác đó, ko phải quỹ bảo trì anh em vẫn nộp đâu.

 Vậy tiền đéo đâu để xe anh chị bon bon trên : Đường ta rộng thênh thang 8 thước ??
... dĩ nhiên có 3 cách chính : tăng thuế đường, bán vé BOT và in tiền .

 Anh em đi Anh khen đường Anh đẹp, anh em biết 1 xe Toyota land Cruise 4x4 nộp nhiêu thuế đường ko ?? đoán đc không hehe ?? 40 triệu / năm aka 1230£/year. anh nào thần toán vào xem tôi đổi có đúng ko ?? bên UK nhà nào chả có 2 ô tô hehe.  nếu anh em muốn lái xe vào trung tâm London mới lòi thêm 10£ = 320k vnđ. đó là tiền trả cho ô nhiễm khí thải hehe.

 Đường nội đô sẽ cộng thêm thuế nhà và phí đánh trên đất, 1 năm nộp 2% tổng giá trị căn nhà, vd nhà 10 tỷ thì anh em nộp 200 củ / năm.
.
 Thuế nhà VN cũng đéo có luôn, viva nhà nước VN.

 Giờ nhà nước CHXHCNVN đè nghiến anh chị ra đòi anh chị nộp 40 củ / năm cho 1 xe động cơ trên 3,2l, anh chị có kêu như cháy đồi, hay ko ?? kèm thêm thuế nhà cho đường nội đô ?? anh chị chả tế bố nhà nước lên ngay.

 Nếu in thêm tiền để xây đường, anh chị sẽ hóa Venezuela đó, hãy cẩn thận,  tôi đã sống thời đó rồi.

Vậy chỉ còn BOT, chứ có cái đéo gì khác nữa, nhiều anh chị nói tôi đéo đi đường đó, sao thu tiền tôi ??

Hãy nghĩ về đại cục, anh đéo đi vẫn trả là thường, bên UK tôi mua xe có đi đéo đâu vẫn cốp tiền nguyên năm cho thuế đường, ko nộp nó gang mồm ra ngay.

 Nhà nước đồng ý cho BOT thu tiền của anh chị để xây vài cái cầu vượt, thứ mà cả đời anh có khi đéo đi thì có gì lạ, ai đó sẽ đc hưởng lợi từ cầu vượt đó, đường sẽ ko tắc, tan nạn sẽ bớt dần, chính từ nhưng đồng tiền anh nộp cho họ đó.
Xưa anh chị ko phải trả tiền, thì đường như kứt, để có đường ngon, thì thời miễn phí đã xa rồi.

anh chị đừng lập luận kiểu mạt hạng tôi ko đi tôi ko trả, mà hãy nghĩ về đại cuộc, cho 1 hạ tầng đổi mới từng ngày nhờ tiền anh chị trả dù ko đi.
 Đừng tư duy kiểu miễn phí, đó là tư duy của quân mạt hạng, miễn phí là ai đó trả khoản đó, ko phải anh chị mà thôi.

Ok chưa, quân adua với lũ chặn BOT bất lương.

  ảnh : Quân mạt hạng đi phá bot, đừng adua với chúng. hỡi anh em thiện lành.

1 comment:

Tăng âm truyền thanh cho thôn bản said...

Những nhà zận chủ thì lấy Mỹ làm chuẩn