2021/09/17

VỀ CÁI GỌI LÀ CHƯƠNG TRÌNH "CHÚT QUÀ YÊU THƯƠNG" CỦA VIỆT TÂN

Loa phường

Bên cạnh việc đăng tải các thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình hình chống dịch ở nước ta, vừa qua, trên các diễn đàn của tổ chức Việt Tân công khai chia sẻ về một chương trình mang tên: “Chút quà yêu thương”.

Chương trình "Chút quà yêu thương" do VT lập ra

Được biết, để tham gia chương trình, người chơi sẽ nhắn vào hộp thư (inbox) của Facebook Chút Quà Yêu Thương mà Việt Tân lập ra để nhận đươc sự hỗ trợ. Thoạt nhìn thì thấy đây là một hành động tốt, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn do đại dịch thế này. Tuy nhiên, khi trực tiếp tham gia thì nhiều người mới ngã ngửa ra là nhóm này chỉ lập ra cho vui chứ nhắn vào hộp thư cả ngày trời mà không có ai trả lời. Một số bình luận cũng cho rằng “đây chỉ là chương trình tào lao”, hay “chỉ nhận một cục lừa”.


Một số bình luận của cư dân mạng về chương trình này

Vậy thực chất của chương trình này là gì? Chương trình mà Việt Tân đưa ra nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi khi đánh trúng tâm lý của người dân là muốn được hỗ trợ trong mùa dịch, qua đó, quảng bá hình ảnh của Việt Tân với đông đảo người dân lao động. Nhưng rất tiếc, chương trình này mới chỉ mang tính hình thức, chưa đi vào đúng thực chất, ý nghĩa với tên gọi của nó.

Thậm trí, nhiều người còn đánh giá thực chất của hoạt động này là lợi dụng thời điểm khó khăn do dịch bệnh để dùng tiền lôi kéo người dân tham gia tổ chức Việt Tân - một tổ chức được xác định là tổ chức khủng bố, qua đó, núp bóng việc bảo vệ, đứng về phía người dân khó khăn để tạo diễn đàn công kích, bôi xấu, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, phủ nhận nỗ lực và thành quả chống dịch của đất nước.

Trước đây, đã có nhiều người bị Việt Tân móc nối, mua chuộc thông qua các hình thức kiểu như này và trong số đó không ít người vướng vào vòng lao lý, phải lãnh những mức án phạt nghiêm khắc vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật chống phá Nhà nước. Đặc điểm chung dễ nhận thấy của những họ này là chỉ vì tham miếng “bánh vẽ” mà Việt Tân từng hứa hẹn để rồi mất tất cả: người thân, bạn bè, sự nghiệp…

Người ta có câu “không ai cho không ai cái gì bao giờ”, điều này đúng trong trường hợp này. Có thể phía Việt Tân cho ai đó một khoản hỗ trợ nhưng sẽ yêu cầu người này thực hiện một nhiệm vụ nào đó, thậm trí là lôi kéo vào tổ chức khủng bố của chúng hay ít nhiều là tin tưởng vào thử viển vông mà chúng lập ra.

Thực tế trong gần 2 năm chống dịch Covid - 19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, nhất là quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân bằng những gói hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.


Các chương trình hỗ trợ người lao động mùa dịch được Nhà nước phát động

Phải khẳng định rằng, việc ban hành các gói hỗ trợ nói trên trong điều kiện ngân sách còn không ít khó khăn thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, là việc làm ý nghĩa, thiết thực để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong lúc khó khăn, chúng ta còn được chứng kiến những hình ảnh vô cùng xúc động thắm đượm nghĩa tình đồng bào, tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua cơn hoạn nạn. Họ là những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, không quản nắng mưa, tận tụy cùng cán bộ cơ sở, hội viên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức đi mua, vận chuyển lương thực, thực phẩm tới từng nhà dân. Các nhân viên y tế, học viên quân y phối hợp cán bộ y tế cơ sở mang thuốc, thiết bị chăm sóc vào từng ngõ xóm để hướng dẫn những gia đình có người nhiễm bệnh cách điều trị tại nhà. Đấy mới là những hỗ trợ đáng được trân trọng!

Trở lại câu chuyện về chương trình “Chút quà yêu thương” Việt Tân thì có thể dễ dàng nhận thấy chiêu trò từ thiện này chỉ là một thủ đoạn để dẫn dụ người dân tham gia, qua đó sẽ thu thập thông tin công dân, rồi mua chuộc, kích động, biến những người đó trở thành công cụ thực hiện các âm mưu phá hoại của chúng.

No comments: