2021/06/01

HẾT LUẬT SƯ LÊ VĂN HÒA LẠI ĐẾN LƯỢT VÕ AN ĐÔN BÚ FAME


 Câu chuyện về những anh chàng luật sư dân chủ chuyên bốc phét có vẻ không bao giờ kết thúc khi bọn chúng không ngừng ba hoa bốc phét, tìm mọi lý do để nói xấu các cơ quan chức năng, hạ thấp uy tín của chính quyền cũng như chế độ. Cách đây vài ngày, có một vị luật sư dân chủ Lê Văn Hòa sau khi cãi thua nhiều vụ án liền tuyên bố hùng hồn từ bỏ nghề luật sư nhưng lại ngụy biện rằng “mất niềm tin vào nền tư pháp”. Đây chẳng khác nào trò hề của đám trẻ trâu, không ăn được quay ra chửi bới.

 

HẾT LUẬT SƯ LÊ VĂN HÒA LẠI ĐẾN LƯỢT VÕ AN ĐÔN BÚ FAME

Ngay sau đó, cựu luật sư có tên là Võ An Đôn liền dựa hơi vụ việc luật sư Hòa bỏ nghề để đi theo bú fame, việc này chỉ khác ở chỗ là Võ An Đôn không phải từ bỏ nghề luật sư mà là bị đuổi khỏi nghề luật sư. Vì những vi phạm đạo đức của nghề luật sư nên Võ An Đôn đã bị tước thẻ hành nghề luật sư và không còn hoạt động trong bất cứ tổ chức luật sư hợp pháp nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Cũng giống như luật sư Hòa, Võ An Đôn thể hiện tư tưởng bất mãn cao độ với nền tư pháp cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa và chính quyền nhân dân ở nước ta. Nhân vụ việc của ông Hòa, Võ An Đôn lại bộc lộ rõ bản chất dân chủ bốc phét của mình, chẳng hạn việc bôi nhọ việc luật sư tham gia phiên tòa ở Việt Nam như sau: “luật sư ở Việt Nam xuất hiện nhiều trường hợp chỉ làm đẹp thôi chứ không còn tác dụng hay ý nghĩa gì. Ngoài việc im lặng xoay sở do hiểu nội tình hoặc chạy án thì thôi, chứ nếu là luật sư chân chính, dựa mọi thứ chỉ dựa vào luật thì hiếm khi nào thành công lắm. Anh có ra tòa nói hay cách mấy cũng không ai thèm nghe mình”. Đâu phải 100% luật sự ra tòa đều thua kiện đâu, rất nhiều luật sư đã từng thắng kiện một cách vinh dự, nếu vì lý do thua kiện mãi không thôi thì phải xem lại năng lực cũng như trình độ nhận thức của Võ An Đôn.

Nghe qua thì có vẻ xuôi tai nhưng ngẫm lại mới thấy Võ An Đôn cũng chỉ giỏi võ mồm mà thôi, bịa đặt và bốc phét mọi thứ nên mới không xứng đáng hành nghề luật sư, giờ chỉ là chân le ve tư vấn luật như học sinh mới ra trường. Bắt chước vị luật sư Hòa xin rởi khỏi hàng ngũ luật sư, Võ An Đôn không ngượng mồm khi cũng khẳng định “mất niềm tin vào nền tư pháp” bởi lẽ trước kia làm luật sư thì Võ An Đôn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, quanh năm suốt tháng với những vụ án thua kiện rõ rệt.

Những kẻ như Võ An Đôn thì nên về vườn làm nông dân có lẽ sẽ tốt hơn là hành nghề luật, đặc biệt là luật sư. Không biết đến lẽ phải, không tôn trọng sự thật thì làm sao có thể thành công trong cái nghề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khác được, việc tự xin ra khỏi nghề luật sư hoặc thậm chí bị cơ quan chức năng tước bỏ thẻ luật sư là chuyện một sớm một chiều mà thôi, Võ An Đôn chính là ví dụ thực tiễn rất điển hình.

Công Lý

No comments: