2016/05/03

Khởi động một tuyên chiến với thói vô trách nhiệm

Kính Chiếu Yêu



Hôm 27/4 Viện KSND TPHCM đề xuất Viện trưởng Viện KSND Tối cao cách chức Phó viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh Lê Thanh Tòng, người ký cáo trạng truy tố chủ quán cà phê Xin Chào về tội kinh doanh trái phép và phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ trong vụ việc cất chòi vịt trái phép. Đồng thời, cách chức đối với kiểm sát viên Hồ Văn Son (kiểm sát viên VKSND huyện Bình Chánh), người có liên quan đến hai vụ án “Cà phê Xin Chào” và “Chòi vịt ông Bỉ”.

Trước đó, ngày 25/4 Ban thường vụ Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP HCM họp đề xuất tạm đình chỉ công tác, kiểm điểm làm rõ sai phạm đối với đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh, trực tiếp ký quyết định khởi tố bị can, kết luận điều tra vụ án đối với ông Tấn và thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn (Phó đội CSĐT Kinh tế và Chức vụ) người trực tiếp thụ lý vụ án.

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi, ngụ xã Phước An, H.Nhơn Trạch) bị bắt giam oan 4 ngày vì tố cáo cát tặc, sáng ngày 28.4, thượng tá Trương Quốc Hiếu và thiếu tá Nguyễn Văn Sơn đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ việc bà Ngọc bị bắt giam.

Chiều 28.4, ông Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính tỉnh Đồng Nai cho biết đã giao Huyện ủy Nhơn Trạch chủ trì việc xem xét, xử lý những người liên quan đến quá trình điều tra, khởi tố, bắt giam bà Ngọc.

“Cụ thể ở đây là công an, VKS và cả TAND H.Nhơn Trạch phải được xem xét, xử lý. Qua tuần sau, Huyện ủy Nhơn Trạch phải báo cáo kết quả việc xem xét, xử lý này. Tôi cũng yêu cầu kiểm điểm người ký quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà Ngọc về hành vi Cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ.” ông Năm nói.

Những vụ việc "nhỏ như móng tay" nhưng đã có người chịu trách nhiệm. Liệu đấy có là khởi đầu một tuyên chiến với thói vô trách nhiệm lâu nay đã trở thành căn bệnh kinh niên của thể chế?

Dư luận mong là như vậy, hiệu lực quản lý sẽ trở thành vô hiệu nếu chế độ trách nhiệm không rõ ràng, nếu cứ mãi một điệp khúc trách nhiệm tập thể và cấp trưởng tự hào suốt nhiệm kỳ không kỷ luật một ai!

Trong buổi làm việc trực tuyến của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc với các tỉnh thành, cơ quan về giải quyết vấn đề thực phẩm bẩn, nhiều ý kiến đã đồng thuận với việc cần quy trách nhiệm cho cán bộ quản lý, nhất là ở cấp cơ sở nếu để người sản xuất trên địa bàn quản lý của mình xảy ra tình trạng thực phẩm bẩn mà không phát hiện, xử lý kịp thời. Có thế mới giải quyết căn cơ tình hình hiện nay. 

Điểm lại những vấn đề nóng thời gian gần đây ai cũng thấy văn bản pháp quy đã quá đầy đủ, song chưa một ai bị xử lý về chế độ trách nhiệm. Mới thấy lỗ hổng nghiêm trọng làm mất hiệu lực quản lý là chế độ trách nhiệm chứ không phải là thiếu cơ chế xử lý.

Bán hàng đa cấp lừa đảo; Sản xuất hàng giả, hàng nhái; Sản xuất thực phẩm bẩn, độc hại; Mãi lộ giao thông; Bảo kê tội phạm; Cầm đồ cho vay nặng lãi; Báo chí "lá ngón"; Mạng xã hội "độc dược"; Những nhiễu doanh nghiệp... tất tần tật đều có căn cứ pháp lý để quy trách nhiệm nhưng chính phủ đã không làm, hoặc làm không đến nơi đến chốn nên mới loạn.

Bộ máy hành chính thì càng ngày càng phình to, lương phụ cấp trả đến từng cán bộ thôn bản, công an viên, cảnh sát khu vực, cựu chiến binh, thanh tra nhân dân... một cái chòi vịt mới dựng cũng biết nhưng một trang trại sản xuất lợn bẩn, lò mổ bẩn, rau bẩn, cà phê bẩn, mỡ bẩn, ghi số đề, mại dâm... lại không ai biết! Không ai chịu trách nhiệm!

Chỉ đạo sáng nay của Thủ Tướng yêu cầu khởi tố điều tra và đưa ra truy tố với những chủ cơ sở sản xuất, lưu giữ, phân phối thực phẩm bẩn. Làm rốt ráo việc này chắc hẳn quy mô thực phẩm bẩn sẽ bị thu hẹp. Tuy nhiên, đi kèm với đó, nếu có vài vị quan chức quản lý bị kỷ luật, cách chức, buộc thôi việc thì chắc chắn sẽ dẹp được vấn nạn này, lòng dân sẽ yên.

Tính sơ sơ cả nước có gần 1,5 vạn chủ tịch xã phường. Trên họ có hàng chục vạn cấp trưởng của các phòng, sở ở huyện, tỉnh chịu trách nhiệm về quản lý hành chính nhà nước theo luật công chức, viên chức, không khởi động được chế độ trách nhiệm thì tất yếu bộ máy sẽ trì trệ, mất hiệu lực.

Tuyên chiến với thói vô trách nhiệm là một quyết sách đúng, rất cần cho hiện nay.

P/s: Xem thêm cái này để thấy tôi nói đúng không, Ông Bỉnh đã bỉn ra quần sau khi bị bí thư "cạo gió" 

No comments: