2017/01/18

No-U Hà Nội lại núp danh tưởng niệm các tử sĩ trận Hải chiến Hoàng Sa để quậy phá?

Loa Phường



Một trong những cuộc biểu tình do No-U tổ chức

Đến “hẹn” lại lên, nhóm No-U Hà Nội đang kêu  gọi các “biểu tình viên” đi tưởng niệm tử sĩ Hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1 được nhiều người mô tả vẫn với lối văn và khẩu hiệu y chang mọi năm, với tuyên bố không cần biết chính quyền hay luật pháp ở đâu, tượng đài Lý Thái Tổ - trung tâm văn hóa-chính trị-xã hội của Thủ đô Hà Nội là nơi nhóm biểu tình viên này được quyền chọn là nơi “để tôn vinh những tử sĩ đã hi sinh vì dân tộc”, nên chúng được quyền thách thức chính quyền và người dân Hà Nội cản trở hay không đồng tình với tụ tập, gây rối trái phép nơi công cộng theo lối hành xử của “bố Chí Phèo”, ra điều kiện : “chính quyền Hà Nội bảo đảm an ninh trật tự và ngăn cản bọn dư luận viên đến quấy rối, phá hoại buổi lễ này. Những kẻ tiếp tay, phá rối lễ tưởng niệm là đi ngược lại truyền thống yêu nước nhớ nguồn, là xúc phạm vong linh tiên tổ, là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ phụng của người dân Việt Nam và nhất định sẽ bị quả báo!”

Bàn về Hải chiến Hoàng Sa, đã có rất nhiều bài viết, bài báo, sách của các chuyên gia chính trị, thậm chí hồi ký của chính người trong cuộc thừa nhận đây là trận chiến thảm hại do quân đội VNCH với trang bị hiện đại nhưng bị Mỹ bỏ rơi, bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa để giành lợi thế trong đàm phán về số phận “hậu VNCH” cũng như quay lưng chống lại chính quyền VNDCCH cho Mỹ
 Diễn biến có thể tóm tắt, phát hiện tàu chiến Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Hải quân VNCH chủ động tấn công trước với uy lực tầu to hơn, hiện đại hơn, pháo mạnh hơn nhưng thay vì "ủi bãi" và hỗ trợ nhau để tiếp tục chiến đấu, tầu chiến VNCH bỏ chạy tán loạn, bỏ mặc lính chốt giữ trên đảo và những người bị rơi xuống biển, thâm chí bắn vào nhau kéo lê xác về Đà Năng hoặc bỏ chạy sang tận Philippines. Sau khi hải quân VNCH bỏ chạy tán loạn, Hải quân và Không quân VNCH cũng có kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa nhưng bị phía Mỹ từ chối đánh hộ thì kế hoạch bị huỷ. VNCH bỏ mặc Hoàng Sa, chỉ "lên án", "phản đối" trên mặt báo. Tuy nhiên truyền thông VNCH vẫn thêu dệt trận chiến ly kì như huyền thoại.
 Kể từ khi Trung Quốc ra thông báo về đường lưỡi bò và bộc lộ dã tâm độc chiến Biển Đông, thì dưới sự “nắm bắt xu hướng” của những “trí thức đấu tranh dân chủ” đầy cơ hội như Nguyễn Quang A đã ủng hộ hình thành “phong trào No-U” chuyên biểu tinh chống Trung Quốc vừa nuôi dưỡng, gây dựng được “phong trào dân chủ” núp dưới vỏ bọc “bảo vệ chủ quyền”, vừa tập dượt “thói quen biểu tình” để Việt Nam sớm có “cách mạng đường phố” Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông và sẽ được các bầu sô của Mỹ, Phương Tây ủng hộ vì họ đang rất cần các “đồng minh” cùng chống, bao vây Trung Quốc ngay sát sườn nước có tham vọng cạnh tranh ảnh hưởng vị trí siêu cường thế giới.
                              

Tuy nhiên các cuộc biểu tình chống Trung Quốc không nằm trong định hướng “ôn hòa”, không cực đoan, lòe mị dân chúng như Nguyễn Quang A và đám đệ tử như Lã Việt Dũng mong muốn bởi đám tay chân của các tổ chức Việt Tân hay cờ vàng hay con chiên của Chúa khác như Bùi Hằng, Trương Dũng, Mai Dũng, JB Nguyễn Hữu Vinh…lợi dụng các cuộc biểu tình này để công khai giương khẩu hiệu chống chế độ, quảng cáo cho các tổ chức phản động lưu vong. Nên Ông A và Lã Việt Dũng công khai gọi Bùi Hằng và đồng bọn theo khuynh hướng phá thối của Việt tân là “giặc khăn vàng”,thì từ đây phong trào No-U trở thành phong trào tranh giành ảnh hưởng giữa các phe nhóm, ra sức triệt hạ nhau cũng như tha hóa mọi mặt.
Khi biểu tình phản đối lưỡi bò bị dư luận vạch mặt là nơi cho đám phản động quậy phá, bị chính quyền thẳng tay ngăn chặn, bị dân chúng công khai tẩy chay thì ông Quang A và đám cầm đầu No-U chuyển sang lợi dụng danh nghĩa “tưởng niệm” – một việc làm đậm tính tâm linh và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, dễ ăn vạ nếu chính quyền ngăn chặn và dễ vu khống nếu có người dân phản đối.
Việc chúng ra thông báo đòi lấy vị trí tượng đài Lý Thái Tổ - trung tâm Hồ Gươm chứ không phải hướng ra biển, đến các nghĩa trang hay gia đình thân nhân những tử sĩ này và lối kêu gọi kiểu “bố Chí Phèo” đã tự lột trần động cơ lợi dụng những tử sĩ Hải chiến Hoàng Sa để chống phá, khuếch trương lực lượng của những kẻ đang khao khát những cuộc biểu tình đường phố như Hồng Kong, Ukcraina, Ai Cập…đến điên cuồng rồi.

No comments: