2016/10/14

VIỆT NAM - TOP 11 QUỐC GIA ĐÁNG SỐNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

Thiên Lương 


Đó là những thông tin mà trang web  InterNations đã công bố  sau khi đã tiến hành cuộc khảo sát đối với 14.000 cá nhân đang sống và làm việc, học tập tại nước ngoài. So với năm ngoái thì Việt Nam đã tăng lên 24 bậc từ một nước đứng thứ 35 trong 60 nước được khảo sát thì chỉ trong vòng 1 năm Việt Nam vươn lên đứng thứ 11.
Bảng xếp hạng những quốc gia đáng sống trên thế giới được cung cấp bởi trang InterNations
Các tiêu chí mà trang web này đặt ra để đánh giá đó là sự thoải mái khi tới định cư ở một đất nước hoặc vùng lãnh thổ; chất lượng cuộc sống; chi tiêu cá nhân (giá cả sinh hoạt ở Việt Nam xếp thứ 4 trong các quốc gia được khảo sát; môi trường làm việckhả năng ổn định và hòa nhập.
Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá  là điểm đến an toàn, thân thiện, đứng đầu khảo sát của Business Insider trong 30 nước Đông Nam Á ; tạp chí The Economist của Anh cũng đã xếp hạng thành phố Hồ Chí Minh thuộc top 50 thành phố an toàn nhất cho khách du lịch.

Và như chúng ta đã biết, ông Philip Falcone - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Capital đã từng nói  rằng “Việt Nam là nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á Thái Bình Dương, môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện không ngừng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại đây. Với sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ nhanh chóng vươn lên để trở thành một trong những thị trường năng động nhất châu Á.

Với những đánh giá khách quan , tích cực như trên, là một người dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa chúng ta không khỏi tự hào về thành tích này. Có thể nói, sau những nỗ lực chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, bôi tro tá trấu của các “nhà dân chủ Việt”, như Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức độc tài, nhân dân Việt Nam khổ nhất trên thế giới, ở Việt Nam không có các quyền tự do, quyền con người không được đảm bảo, vi phạm dân chủ nhân quyền…đặc biệt trong thời gian gần đây lợi dụng các vụ việc phức tạp như Formosa, hay quyết định chặt cây xanh trước mùa mưa bão của chính quyền thành phố Hà Nội, hay sự bức xúc của một số hộ dân… các nhà “dân chủ” chúng ta đã kích động người dân biểu tình, nhất là bà con công giáo, sau đó quay phim gi hình tung lên mạng với những luận điệu sặc mùi xuyên tạc….nhưng cho đến đến hôm nay, thì một trang web của nước ngoài, một cuộc đánh giá bằng cách lấy ý kiến khách quan của người nước ngoài so với nước họ đang sống thì Việt Nam vẫn đứng thứ 11.
Và thực tế những nước mà các nhà “dân chủ Việt” vẫn ca ngợi nức lòng như Mỹ một đất nước mà khi bị cầm tù hay được hỏi là có nguyện vọng xuất cảnh thì lựa chọn hàng đầu họ (như Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Trần) thì cũng chỉ xếp thứ 26, hay Đức ngồi cầm cự ở vị trí thứ 17, Trung Quốc 48…Đây là những thông tin, phản ánh, đánh giá hết sức khách quan từ người dân chứ không phải như những cuộc điều trần, báo cáo số liệu, những hội nghị mà Mỹ vẫn thường mời những nhà “dân chủ Việt” qua báo cáo và lấy đó là số liệu thực tế theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng”.

Ông cha ta vẫn thường có câu, trăm nghe không bằng một thấy hay có sống trong chăn mới biết chăn có rận, tôi biết đã có những kẻ đã tin vào cuộc sống thiên đường, toàn màu hồng mà những kẻ sống bằng nghề “dân chủ” đã vẽ ra, để rồi đây họ đến hôm nay thực sự hối hận (như Lê Diễn Đức…) và hôm nay vẫn còn một số người đang tin vào những sự huyền hoặc, xuyên tạc này, đang còn bị cám dỗ bởi những đồng “nhử” mà chúng mang đến. Sẽ là chưa muộn nếu ngay từ bây giờ, các bạn nhìn nhận vào cuộc sống thực tế để thấy rằng so với nhiều nước trên thế giới Việt Nam vẫn là nơi đáng sống, là “chùm khế ngọt” và không nên đánh đổi bằng bất kì giá nào.

No comments: