2016/10/10

Phía sau thông báo Việt Tân là tổ chức khủng bố.

Loa Phường


Dư luận


 

Dư luận mấy hôm nay ngập thông tin bàn tán về việc Bộ Công an ra thông báo Việt tân là tổ chức khủng bố, số cầm đầu Việt Tân là “tội phạm khủng bố”, nhất là phần cảnh báo “người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt Tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.


Thông báo này đăng đàn từ 4/10/2016, nhưng mãi đến 7/10 báo chí và cư dân mạng mới “phát hiện” ra, tuy chậm, nhưng cũng đủ gây sóng truyền thông “ngập” không gian mạng Internet – nơi được xem là “vũ khí” của “phong trào dân chủ”.
Phía rận chủ và đám Việt Tân suy tôn, tung hứng với lập luận của cựu luật sư Lê Công Định "phủ quyết” thông báo này rằng: "Bộ công an không có quyền kết luận cá nhân/tổ chức nào là khủng bố". Đám leo nheo phụ họa rằng "khủng bố mà được Tổng thống Mỹ đón tiếp à, khủng bố mà có trụ sở và sống phong lưu ở Mỹ à, có giỏi thì sang Mỹ mà bắt", bla, bla… Đám “chuyên nghiệp” đang mơ mộng “cộng sản sẽ phải biến Formosa thành “Thiên An Môn”, cơ hội ngàn vàng sắp đến với chúng” thì phụ họa theo Nguyễn Anh Tuấn (VOICE Việt Nam) vu cáo công an tung ra chiêu này để đàn áp giáo dân, dọn dư luận để chụp vài tên đầu đàn bạo loạn có dính líu tới Việt Tân để bắt và bình loạn đây là “nước cờ sai lầm của Bộ Công an ở Hà Tĩnh”. Đám chuyên lý luận “cùn” như Hoàng Dũng, Lân Thắng thì cho rằng cứ ai làm việc “tốt” thì chúng yêu, quý (tức Việt tân chống độc tài chúng ủng hộ, còn Việt cộng đàn áp dân chúng “yêu nước” thì chúng chống), hoặc xuyên tạc lịch sử chống Mỹ, Pháp của dân tộc để gọi anh hùng, liệt sỹ của ta mới là “khủng bố”, …. Đám chuyên sống bằng tấm lòng “từ thiện” từ Việt tân và đám cờ vàng như Mai Dũng, Mai Thanh, Cẩm Hường, Hoàng Dũng…giả ngu ngơ: "thành viên Việt tân dễ thương, có học thức, làm việc tử tế" để vu cáo “việt gian” (tức cộng sản) mới là khủng bố…

Đám Cờ vàng thì bộ phận anti Việt tân, nhiều ân oán với Việt Tân như Lê Diễn Đức thì mừng như vớ được vàng, phủ nhận ngay cái lập luận của Lê Công Định mà đám Việt tân và zận chủ đang “tôn thờ”: “Chẳng có tổ chức nào bị gọi là khủng bố phải thông qua phán quyết của toà án. Trên thực tế các nhóm Al Queda, ISIS, Muslim Brotherhood, Hamas, Hezbollah, v.v... bị gọi là khủng bố, đơn giản vì là chúng thực hiện những hành vi khủng bố nhắm vào dân thường”. Đám thủ lĩnh Việt Tân và fan Việt Tân thi chạy khắp phây trường, diễn đàn trên mạng để thu thập những lập luận bác bỏ Vịt tân là khủng bố mà cộng sản mới là khủng bố của đám đệ tử, đầu sai và nhất là những dòng trạng thái vẫn quyết yêu thương Việt Tân “thắm nồng” …để tự tin và yêu đời!

Dù sao thông tin Việt tân là tổ chức khủng bổ đủ gây “loãng” mọi vấn đề đang thu hút đám rận chủ khác. Điều này chứng tỏ, Việt tân vẫn có giá trị nhất định trong “lòng” của “phong trào dân chủ”. Đồng thời, việc Bộ Công an ra thông báo này cũng rất có “giá trị” về mặt truyền thông và đúng thời điểm Formosa đang được số phản động lợi dụng Công giáo và “phong trào zân chủ cuội” hâm nóng!

Pháp lý

          Lý do vì sao cho đến bây giờ Bộ Công an Việt Nam mới ra thông báo chính thức khẳng định Việt Tân và đám bậu xậu là khủng bố trong khi các phát ngôn của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, báo chí Nhà nước, nhất là phán xét của Tòa án đã sản xuất đầy kể từ khi xuất hiện “Mặt trận Hoàng Cơ Minh”?
          Nói như “chuyên gia pháp luật” của Việt Tân là Lê Công Định phủ nhận rằng Công an Việt Nam không đủ thẩm quyền để ra thông báo này, nó phải thuộc về Tòa án, cho dù luật cho phép Bộ Công an có quyền này thì vẫn vi phạm chuẩn mực pháp luật quốc tế về việc cơ quan hành pháp không được ra “phán quyết” sinh mệnh của cá nhân/tổ chức, từ đó phủ nhận thông báo này là “vô hiệu”, “người dân không cần tuân thủ”. Lập luận này được đám chóp bu Việt tân mừng như vớ được vàng, tung hô Lê Công Định lên tận mây xanh khiến Định như lên cơn ngáo tru lên “Tôi yêu Việt Tân”!!!



          Có thể nói Định học luật mà không hiểu luật và hơn nữa cũng chỉ hớt tép thông tin trên mạng để phán như thánh chứ không chịu nghiên cứu cơ sở nào để Bộ Công an ra thông báo đó hết.
          Việt Tân từ lâu rồi đã bị Tòa án Việt Nam xử là tổ chức khủng bố. Theo tiêu chuẩn pháp lý Tây phương, quốc tế thì đã là “án lệ” rồi. Cái thông báo của Bộ Công an chỉ đơn thuần là “thông báo” về một loại tội phạm đã bị cơ quan tư pháp – nơi đủ thẩm quyền kết luận công dân nào vi phạm pháp luật Việt Nam hay chưa rồi.
          Lê Công Định nên quá bộ vào chính chuyên mục “Tổ chức khủng bố” của cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để đọc toàn bộ các bản thông báo được phát hành cùng một ngày trong đó Bộ Công an đã đính kèm “ Bản án xét xử về tội "Khủng bố" một số đối tượng cầm đầu "Việt Tân"  (04/10/2016)” trong đó là bản án số 383/2008 của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã kết luận Việt Tân là tổ chức khủng bố theo Điều 84 BLHS và các cá nhân tham gia cũng bị lĩnh án theo tội danh này.
          Thêm nữa, lý do chính khiến Bộ Công an phải ra Thông báo mang tính thủ tục hành chính này, đơn giản là theo Mục 12 Khoản 4 Điều 4 Luật chống rửa tiền 2013 thì Bộ công an phải đưa ra “Danh sách đen” (tức “danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan tới khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật” ) để phong tỏa tài chính theo đúng chuẩn mực pháp luật quốc tế, để phối hợp với Interpol và các quốc gia khác thực hiện việc “chống rửa tiền” này. Đây là động tác thuần về hành chính và hội nhập quốc tế của ngành tư pháp Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ chủ xướng. Không có “võ” này thì Bộ Công an không có “cái lý” đi trò chuyện được với Mỹ, phương tây và quốc tế về phong tỏa, ngăn chặn vấn đề tài chính của Việt Tân và đám bậu xậu nhận tài chính từ nó.
          Tội nghiệp thay cho Lê Công Định, đám zận chủ và Việt tân. Đúng là “cà cuống chết đến đít còn cay” quả không sai. Hãy chờ xem ông chủ Mỹ và giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền phương Tây ứng xử với cái thông báo này như thế nào mới là quan trọng nhé, đám vịt giời!

Dự đoán
 Có thể nói việc Bộ Công an ra thông báo Việt tân là tổ chức khủng bố chẳng qua chỉ là “thủ tục” vì Tòa án đã từng xử cả chục vụ với cả đám cầm đầu Việt Tân xâm nhập về nước cũng như đám trong nước tham gia Việt Tân. Tuy nhiên với thông tin công bố công khai này, dư luận quan tâm nhất đến dòng đánh giá những kẻ bị liệt vào “đồng phạm khủng bố”: “ Hiện nay, “Việt Tân” tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát… ” và cảnh báo phía cuối Thông báo kia: “người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân”… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”. 

Đám zận chủ đã lo sợ chính quyền sẽ sử dụng cái thông báo này để càn quét đám chống đối. Chúng hướng lái bản chất vụ việc vào việc công an sẽ bắt những kẻ cầm đầu, đứng sau vụ giáo dân đị kiện, gây bạo loạn ở Formosa nhằm “hạ thấp” giá trị pháp lý, ý nghĩa chính trị của thông báo, lái sang động cơ “hạ đẳng” là việc chính quyền vội vàng ra thông báo này để “trả thù người dân yêu nước chống Formosa” để sau này nếu công an bắt, xử lý bất cứ đối tượng nào chúng cũng sẽ “ăn vạ” kiểu truyền thống này. Chẳng hạn, công an bắt Bùi Hằng gây rối trật tự công cộng, tắc nghẽn giao thông huyết mạch, Cù Huy Hà Vũ bị bắt trong nhà nghỉ sau khi phát hiện ra USB chứa tài liệu “phản động”, Dũng Aduku bị bắt bị quan hệ tình dục với gái vị thành niên, Trương Minh Tam bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản của dân, Lã Việt Dũng bị gia đình cô gái trả thù vì đưa con gái người ta vào nhà nghỉ…. thì chúng đểu la nên rằng công an “giăng bẫy”, “gán tội”, trả thù người chống đường lưỡi bò (đơn giản rận nào chẳng đi biểu tình chống Trung Quốc ở Bờ Hồ và bất cứ đâu nếu có cái cớ).
Thực chất, với diện cảnh cáo, với thông báo có tính thực thi yêu cầu Luật phòng chống khủng bố, Luật chống rửa tiền mà Quốc hội đã thông qua, thì đúng hoặc chúng là lũ đầu bò “ếch ngồi đáy giếng” hoặc đơn giản hơn thì chúng đang tìm cách “chạy tội” bằng các thủ đoạn xuyên tạc Thông báo, vu cáo chính quyền như mọi bận mà thôi.
Với Thông báo này, dự đoán rằng, những kẻ sau đây sẽ được công an nhắm đến cho đi chăn kiến: 
- Đám từng đi tham gia các khóa huấn luyện của Việt tân. Đám này hiện khá đông, phần lớn ở trong danh sách Hội những người bị cấm xuất cảnh, sắp lên đến con số hàng trăm.
- Đám nhận tiền của Việt Tân dưới cái mác “từ thiện”, “ủng hộ”, “giúp đỡ”…như đám Mai Info của Mai Dũng, Hội Bầu bí tương thân của Nguyễn Tường Thụy, Lê Thị Công Nhân, Vì Một ngày mai tươi sáng của Cẩm Hường, Cơm dân oan của Mai Thanh…
- Đám nhận lương, thưởng của Việt Tân: đám này khá bí mật, kiểu như Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Nguyễn Phương Anh…đến chết không khai hoặc khai sau khi “hoàn lương”.
- Đám nhận tiền của Việt Tân để tổ chức các hoạt động biểu tình, quậy phá, tổ chức lớp học, hội thảo nhân quyền…như Lân Thắng, Hoàng Dũng, Trương Minh Tam, Trương Dũng, Thúy Nga…(nhìn chung toàn đầu bò đầu bướu trong “phong trào dân chủ” cả)
- Đám tuyên truyền cho Việt tân: đám này đơn giản ủng hộ Việt tân, cổ vũ và PR cho Việt tân, đương nhiên phải có trình độ viết lách như Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đình Trọng, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định….
           Thực ra nhóm 5 loại trên đều đan xen vào nhau cả: tuyên truyền, tham gia hay tiếp tay cũng đươc nhận lương, thưởng. Tài chính là vấn đề mấu chốt của mọi hành vi vi phạm pháp luật. Vậy lũ đầu bò đã “thông não” vì sao Bộ Công an phải làm cái việc mang tính “thủ tục hành chính” này chưa?

No comments: