2016/10/06

ÔN HÒA LÀ ĐÂY?

Tọa Sơn



Ngày 2/10 vừa qua, nhiều bà con giáo dân của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tổ chức một cuộc biểu tình với quy mô lớn để nhắm vào trụ sở công ty Formosa. Cuộc biểu tình chính là đỉnh điểm sau những vụ biểu tỉnh, tụ tập động người lẻ tẻ trước đó do các cha xứ thuộc giáo phận Vinh phát động. Và theo một kịch bản đã được tập huấn sắn, những bức ảnh rồi clip đã được các đối tượng phản động nhanh chóng đăng tải lên các trang mạng để cập nhật tình hình.

Cảm nhận đầu tiên trong mỗi chúng ta khi xem những bức ảnh, những clip đó là gì? Không biết các bạn nghĩ sao nhưng chắc hẳn trong chúng ta đều nghĩ tới sự phức tạp, rối ren của tình hình các tỉnh miền Trung hiện nay. Tại sao vậy? Vì đây là lần đầu tiên có cuộc biểu tình với số người đông đến như vậy và cũng có nhiều đối tượng quá khích đến vậy. Nhưng với tôi, thì mọi việc vấn trong tầm kiểm soát. Và cuộc biểu tình vừa rồi là nỗ lực cao nhất của mấy ông cha phản động nhân danh chúa rồi. Cũng trong cuộc biểu tình vừa rồi các vị “cha” như Nguyễn Thái Hợp, Trần Đinh Lai hay Đặng Hữu Nam. Những vị cha “hổ vồ” này lợi dụng thần quyền, giáo lý, đức tin của bà con giáo dân và lẽ dĩ nhiên là cả tình hình cá chết ở các tỉnh miền Trung để lấy cớ gây ra các vụ biểu tình gây mất an ninh trật tự tại các tỉnh miền Trung. Để rồi khi nhìn những clip, những bức ảnh, chúng ta không khỏi xót xa thì bên kia bán cầu, không ít kẻ đang nhếch mép mỉm cười.

Và chính những kẻ đang nhếch mép kia cười mới khiến chúng ta vô cùng lo lắng. Vâng, cuộc biểu tình ngày 2/10 vừa qua đã được cho là lên tới đỉnh điểm khi mà trước đó đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình nhỏ, trước đó là việc linh mục Đặng Hữu Nam kích động người dân kéo đến nộp đơn kiện tại tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tất cả các sự kiện trên luôn được các linh mục và bọn phản động gắn cho hai chữ “ôn hòa”, mang tính chất dân sự để nhằm chống lại sự can thiệp của lực lượng công an cũng như của chính quyền địa phương. Nhưng rồi hai chữ “ôn hòa” mà bọn chúng gắn cho đã cởi áo, trở về đúng bản chất của nó sau sự kiện 2/10 vừa qua.

Vâng, một cuộc biểu tình tại một quốc gia có chủ quyền mà những người tham gia biểu tình lại mang theo cờ của một đất nước khác rồi sử dụng chính cán cở để tấn công vào lực lượng chức năng. Vâng, họ xỉ nhục chúa một cách khôn khéo không thương tiếc là vậy. Rồi biểu tình ôn hòa, mà người biểu tình cầm ghế, cầm gậy tấn công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng thực ra, các bạn hãy xem kỹ clip trên mạng sẽ thấy. Chỉ có một nhóm nhỏ gồm số ít người trong đó lại chủ yếu là phụ nữ tấn công lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng nếu phản kháng trở lại thì chắc cả cả chục người phụ nữ, cố tình nằm la liệt kêu gào khóc thét thảm thiết để tạo lên những đoạn phim, những bức ảnh lay động lòng người. Vâng, “ôn hòa” là đây.
 


Sử dụng ghế, gậy và cả cờ nước chúa tấn công lực lượng CSCĐ

Còn khi lực lượng cảnh sát cơ động rút lui không muốn xô xát với người dân thì các thế lực phản động lại hả hê tung hô kiểu Formosa thất thủ. Vâng, xin thưa, nếu coi đây là một sự thất thủ, thì nước Mỹ, xứ dân chủ tự do đã có nhiều sự kiện còn thất thủ hơn nhiều. Đơn cử như cuộc bạo loạn tại bang North Carlina đã khiến chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau sự việc cảnh sát bắn chết người da đen. Trở lại chủ đề chính, một câu hỏi muôn thuở, lũ rân chủ và bọn phản động giả vờ ngu hay thật sự chúng ngu thật. Mục tiêu của lực lượng cảnh sát cơ động không phải là ngăn bằng được đoàn người biểu tình có những hành động quá khích dưới sự chỉ đạo của các cha. Mà nhiệm vụ chính của họ là giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, họ không phải cố sống cố chết đối đầu với người dân, cố sống cố chết cầm khiên bảo vệ cái cổng của nhà máy. Họ lập ra một ranh giời đỏ, để cho những người biểu tình khi vượt qua làn ranh giới này thì mọi biện pháp mới được triển khai.
 


Tranh thủ chụp ảnh để tung lên mạng với những  tiêu đề như Formosa thất thủ

Có lẽ, nhận thức được điều này, nên những kẻ quá khích sau khi cố gắng “chiếm” được cái cổng của nhà máy thì đã nhanh chóng vẽ bậy lên cổng, nhanh chóng chụp ảnh để tung lên mạng trước khi lực lượng cảnh sát cơ động có thể thiết lập lại trật tự bất cứ lúc nào. Nếu chỉ coi việc chiếm một cái cổng là thành công, và Formosa đã thất thủ mà bọn phản động đã hả hê đến vậy, thì tôi đánh giá cao việc đám này thủ dâm tinh thần khá tốt. Và tôi cũng thiết nghĩ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động đã ứng xử mềm dẻo trong tình huống trên, không để sự việc nào đáng tiếc đã xảy ra. Cảm ơn sự chịu đựng của các anh!

Kết thúc bài viết, thực sự khi nhắc tới hai chữ “ôn hòa” mà người tôi lại nổi da gà. Nhìn sang Syria thì các lực lượng “ôn hòa” do Mỹ và phương Tây xây dựng chẳng khác gì đám khủng bố, nhân tố quan trọng cùng IS tàn phá đất nước này. Nhìn xa hơn một tẹo là đất nước Ucraina cũng chỉ sau một cuộc biểu tình “ôn hòa” tại quảng trường Maidan mà đã khiến một đất nước xinh đẹp với kinh tế phát triển bậc nhất trong khối các nước SNG trở nên kiệt quệ và chìm sâu vào nội chiến. Vâng, nỗi lo hai chữ “ôn hòa” dưới bàn tay của đám phản động cùng các thế lực thù địch luôn hiện hữu, nhất là sau sự kiện 2/10 vừa qua.

No comments: