Viễn
Đọc bài viết “Đừng sợ-Mắt bão đã xuất hiện” của Cánh Cò trên blog RFA mà không nhịn được cười. Theo bài viết này thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chính là mắt bão, qui tụ cơn bão là những nhà “dân chủ” khác và cơn bão sẽ tàn phá, lật đổ chế độ.
Có thể hiểu đây là một phép thủ dâm tinh thần tự sướng của những người như Cánh Cò. Với lồi trào phúng quá mức, Cánh Cò cho rằng việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt là vì chế độ đang trong cơ túng quẫn nên muốn đàn áp những tiếng nói đối lập, phê phán Fomosa như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Tuy nhiên sự thật thì ai cũng biết Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đối tượng chống đối chính quyền cực đoan, vi phạm pháp luật nhiều lần. Không phải bây giờ mà từ cách đây 7 năm về trước Quỳnh đã tiến hành hoạt động chống phá với những hoat động nổi bật như tham gia các tổ chức phản động, khủng bố và viết bài có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước. Việc Quỳnh bị bắt, bị khởi tố là điều tất yếu, dễ hiểu và không có gì phải xuyên tạc.
Buồn cười hơn, Cánh Cò cho rằng, việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giam còn làm cho các nhà “dân chủ” bỏ qua các bất đồng, xích mích và xích lại gần nhau hơn, tạo thành cơn bão mạnh.
Cánh Cò viết:
“Mấy ngày nay cái tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm gần như thay thế cho mọi thứ đang dẫn đầu từ khóa (keywords) trên mạng Internet. Người ta gọi nhau, viết những dòng status phản đối mạnh mẽ, trạng thái vừa phẫn uất vừa nghẹn lời với hoàn cảnh của bà mẹ đơn thân với hai con còn quá nhỏ. Không ít người tự đứng vào hàng ngũ có tên “Chúng ta là Mẹ Nấm”. Không ít người trước đây xích mích với chị bỗng nhìn lại mình và bày tỏ sự tiếc nuối cho thời gian đã qua. Người ta đang đối xử với chị như người thân, bất kể cá tính thẳng thắn và bén như dao chưa bao giờ làm cho Như Quỳnh cúi đầu trước chế độ hay ngay cả với bạn bè đồng sự.
Bắt Mẹ Nấm có kết quả đầu tiên là như thế: thay vì đánh tan đám đông, chế độ quần tụ đám đông và làm cho nó có tiếng nói chung khác với trước khi Mẹ Nấm bị bắt.”
Tôi nói đây là phép thủ dâm tinh thần của Cánh Cò bởi vì trong thực tế, có không ít nhà “dân chủ” đang cảm thấy lo ngay ngáy vì sợ có ngày Công an sẽ sờ gáy mình giống như Quỳnh. Có tật giật mình mà. Với những nhà “dân chủ” trong nước thì họ cũng tiến hành nhiều hoạt động vi phạm pháp luật có kém Quỳnh đâu. Thế nên khi nghe thông tin Quỳnh bị bắt, có không ít nhà “dân chủ” đã phải co vòi lại, ngồi run lẩy bẩy hướng hồ gì còn có thể tạo bão.
Một tâm lý nữa cũng không thể không nhắc đến của không ít nhà “dân chủ” sau khi nghe tin Quỳnh bị bắt đó là hả hê, vui sướng theo kiểu cho đáng đời. Bởi mặc dù cùng hoạt động “dân chủ” với nhau nhưng không ít nhà “dân chủ” ghét Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra mặt bở thói ranh ma, quỉ quyệt và cả tham lam của cô ta. Ngay cả việc Quỳnh được bà chủ Hà Đông Xuyến của Dân làm báo quá mức cũng đã khiến không ít các nhà “dân chủ” khác ghen tị. Và nhất là sau vụ dưới sự hậu thuẫn tích cực của Hà Đông Xuyến, Quỳnh oẵm được giải thưởng “Công dân tự do” với hơn 50 ngàn EURO nhưng chẳng chia cho nhà “dân chủ” đồng đội nào được một cắc thì không ít nhà “dân chủ” đã xem Quỳnh là kẻ khôn lỏi, không chơi được.
Thế nên Cánh Cò thủ dâm rằng Quỳnh bị bắt đã khiến nhiều người thương cảm, qui tụ lại xung quanh Quỳnh thì e rằng buồn cười quá. Việc Quỳnh bị bắt không khiến nhiều người ngạc nhiên đâu và chắc chắn khiến không ít người tỏ ra vui mừng.
Quỳnh đâu phải là mắt bão, nếu có chỉ có chút ít gió còn rơi rớt lại từ mối tình dang dở, vụng trộm già nhân ngãi non vợ chồng với Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu trước đây mà thôi.
No comments:
Post a Comment