2016/01/14

THANH LONG VÀ..."BÁO TẶC"

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/thanh-long-vabao-tac.html




Nếu không có khả năng thì hãy cố gắng làm người tử tế để tránh xa nghề báo ra, thưa COCB đang hành nghề báo ạ ! Tôi xin nhấn mạnh: nghề báo chỉ dành cho những người ngoài đọc thông viết thạo, biết diễn đạt hay, đúng, còn phải có tri thức cơ bản về nhiều lĩnh vực, có sự nhạy bén với thời cuộc, có tư duy độc lập... 

Có bài của cô Chung Nguyên không ngẫn rồi nhưng tôi cũng cứ giật thêm stt nữa cho hoành tráng, để nhấn mạnh, ngõ hầu góp thêm tiếng nói bài thói bài Tàu. 

Tôi vừa đọc bài "Người TQ dùng visa du lịch thao túng thị trường thanh long" mà tê tái cả cõi lòng.

Đọc cả bài chả thấy chỗ nào họ "thao túng" cả. Hay là nhà báo không biết nghĩa của từ "THAO TÚNG" ?

Cách đây ít lâu, chính báo TT đã đăng bài nói về tình trạng thanh long không được Tàu tiêu thụ, phải bán 500- 1000đ, thậm chí đổ đi. Vậy mà giờ có người sang khảo sát thị trường và thu mua thì đã la toáng lên là họ "thao túng"... Cứ la thế này thì công an lại phải tống cổ họ. Thế là thằng nông dân lại khốn đốn. Báo chí lại la thanh long (nông sản nói chung) ế, kêu gọi giải cứu... 

Cái sai của họ là dùng visa du lịch để hoạt động thương mại. (Cũng có thể họ kết hợp du lịch và công việc chứ). Nếu họ không làm gì ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng thì sao không thể linh hoạt để người nông dân có cơ tự giải cứu nhỉ? Dân ta dùng visa du lịch để đi lao động đầy rẫy khắp các nước để lấy ngoại tệ gửi về nước đó. Bọn Tây đen không những dùng visa du lịch mà visa của chúng hết hạn từ tám đời chúng vẫn ung dung ở lại, gây đầy chuyện nhiễu nhương tại Sài Gòn đấy...

Lại nhớ đến mùa vải ở Lục Ngạn. Hễ khi nào thương lái Tàu đế thu mua là báo chí lại rú lên, cứ như là họ đến ăn cướp dù họ mua cao giá hơn rất nhiều các thương lái Việt. Đến khi đuổi đựơc họ đi hay họ tự rút, giá cả rớt thê thảm lại ca cẩm, lại kêu gọi giải cứu. Còn rất nhiều loại nông sản nữa của nông dân cũng bị BÁO TẶC phá hoại, phải đổ đi vì ế ẩm.

Không biết làm gì thì cũng nhớ cho là đừng làm báo để dân đỡ khốn khổ nhá, hỡi ngừơi...

No comments: