2016/01/16

Ngày tận thế ở Syria sau 5 năm nội chiến


http://molang0205.blogspot.com/2016/01/ngay-tan-o-thu-o-damascus-cua-syria-sau.html

Kính Chiếu Yêu

Có lẽ các nhà làm phim Hollywood sẽ không cần dựng phim trường cho các bộ phim quay về chủ đề tận thế nếu nó được hiện thực ở Syria.

Mỗi ngày, cuộc chiến giành giật từng thành phố, thị trấn để lại những đống đổ nát, hoang tàn. Một đất nước thanh bình với những cánh đồng oliu bát ngát bao quanh những thị trấn xinh đẹp nay chỉ là những cánh đồng chết với những ngổn ngang bê tông, gạch đá sau 5 năm nội chiến.
Quang cảnh trong một đoạn video quay từ trên không ở huyện Jobar - ngoại ô thủ đô Damascus khiến người xem không khỏi rùng mình trước cảnh vật hoang tàn, những dãy nhà đổ nát nối tiếp nhau như một đống xà bần khổng lồ kéo dài đến tận chân trời. Tất cả đều là “di sản” của cuộc nội chiến tại Syria suốt 5 năm qua.

                      Những dãy nhà đổ nát ở Jobar kéo dài đến tận chân trời

Những khu dân cư trước kia nhộn nhịp, nay bị bom đạn cày xới thành một đống hoang tàn. Vùng ngoại ô Damascus những năm qua trở thành trọng điểm giao tranh giữa quân đội và lực lượng ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad với bên kia là phiến quân Syria.

Vào tháng 10/2015 quân chính phủ đã thực hiện các đợt tổng tấn công hòng chiếm lại Jobar - cửa ngõ tiến vào Damascus trong khi các nhóm phiến quân chống chính phủ đào một mạng lưới rộng lớn các hầm địa đạo đi luồng bên dưới thành phố để chiến đấu.
Bom rơi, đạn lạc khiến khu thị tứ từng nhộn nhịp với 300.000 dân cư trước khi nội chiến nổ ra ngày 26/1/2011, nay đã trở thành một thành phố chết. 

Chiến tranh đã hủy diệt cuộc sống tươi đẹp của con người. Những người dân lương thiện đã phải bỏ lại tất cả, lũ lượt kéo nhau tha phương, phó mặc số phận cho may rủi. Người ở lại đối mặt với đói rét, chết chóc.

Có phải người dân Syria mong muốn điều đó? Ai đã làm cho đất nước họ điêu tàn? Câu trả lời lại nằm ngoài biên giới của đất nước họ.

Một số hình ảnh ở thủ đô Damascus ở Syria:








No comments: