2016/10/10

LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM ĐỘI LỐT QUỶ DỮ


Khi nhắc tới tên linh mục Đặng Hữu Nam thì chắc hẳn cộng đồng mạng không còn quá xa lạ. Đặng Hữu Nam được biết đến là một linh mục Công giáo (Phú Yên thuộc giáo phận Vinh), nổi tiếng với bề dày thành tích chống chính quyền bằng chiêu trò kích động, dụ dỗ, lừa bịp, hăm dọa những tín đồ, giáo dân của mình tham gia vào các hoạt động biểu tình chống chính quyền, tụ tập đông người gây rối trật tự xã hội, cản trở giao thông, bắt người trái phép. Và gần đây là lợi dụng vấn đề Formosa để lừa bịp, ép buộc, kích động giáo dân tham gia biểu tình, tụ tập đông người.
Không chỉ vậy, Đặng Hữu Nam còn được mọi người biết đến là một kẻ phản bội, tên tội đồ khi buông những lời xúc phạm tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, có lẽ Đặng Hữu Nam không còn là con người nữa nên mới có những hành động như vậy. Thật bất bình khi thấy Đặng Hữu Nam đứng trước tín đồ của giáo xứ, lĩnh trọng trách rao giảng đức tin về "sự thật" mà đức cha dám bịa đặt chuyện, xuyên tạc, béo méo sự thật để lừa bịp giáo dân, lợi dụng giáo dân vào những mục đích cá nhân. 


Cũng như linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Thái Hợp, Hoàng Anh Ngợi... thay vì tạo cho giáo dân một cuộc sống yên bình thì lại lợi dụng niềm tin để lôi kéo họ vào giải quyết, chuộc lợi cho mục đích cá nhân, phục vụ cho sự ích kỷ của chính bản thân mình, chống đối chính quyền, gây ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của giáo dân. Và thật đáng khinh bỉ tên linh mục này khi chứng kiến cộng đồng mạng đang chia sẻ một bức thư tay (có chữ ký đàng hoàng) của linh mục Đặng Hữu Nam nhận tiền từ linh mục Lê Ngọc Thanh, thì tôi hiểu ra rằng những hành động mà Đặng Hữu Nam đang lợi dụng vị trí, lợi dụng giáo dân vào hoạt động gây rối, chống chính quyền chỉ là vì "tiền". Đặng Hữu Nam đã nhận từ Lê Ngọc Thanh một khoản tiền không hề nhỏ và được chia làm 5 lần (348.250.000 vnđ + 150 aud + 1.900 aud + 250 usd + 8.600 usd + 300 euro) từ những cá nhân, tổ chức chống đối bên ngoài với cái "vỏ bọc" được gọi là “dùng vào việc dân Phú Yên kiện Formosa và đi tìm công lý đến cùng”. Đáng buồn thay khi những giáo dân có lòng tin đến với đạo nhưng không may cho họ lại rơi vào tay của những linh mục, những con quỷ dữ như thế này, để rồi biến họ từ người dân theo đạo, trở nên cực đoan và tham gia tích cực vào những vụ biểu tình.
 Rõ ràng, với một linh mục “khoác” trên mình chiếc áo nhân danh Chúa thì việc bịa đặt thông tin và dùng những lời lẽ kích động người dân “gây rối an ninh trật tự”, chống Đảng, Nhà nước là việc làm đi ngược lại với lời răn “sống tốt đời đẹp đạo” của đấng siêu nhiên trong các tôn giáo. Phải chăng, ở một kẻ mang tâm hồn quỷ dữ với lòng tham và dã tâm lớn sẽ luôn rình rập, chờ đợi cơ hội để lợi dụng những vụ việc như ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra để xuyên tạc, bóp méo sự thật, lừa bịp, kích động giáo dân của mình nhằm gây ra bạo loạn có lẽ cũng chỉ vì những “đồng tiền bẩn” của ngoại bang vứt cho mà thôi.

 Mọi người hãy nên cảnh tỉnh và nhận rõ bản chất xấu xa của tên linh mục Đặng Hữu Nam, đừng để hắn tiếp tục lợi dụng lòng tin tôn giáo nhằm chuộc lợi cho bản thân và giúp cho cá nhân, tổ chức chống đối chính quyền, chống đối Nhà nước ta. Hãy tẩy chay ông ta đi, ông ta là một con quỷ dữ của bọn phản động. Đồng thời, chính quyền nên có những biện pháp cứng rắn, xử lý những tên linh mục chuyên làm điều sai trái như thế này, không để ảnh hưởng đến một đất nước hòa bình như Việt Nam ta./.
                                                                  Cowboy

No comments:

Post a Comment