2017/04/06

Video nóng: NHÀ DZÂN CHỦ LÊ MỸ HẠNH DÀN CẢNH BỊ UÝNH?


Kính mời bạn đọc cùng xem video clip do Lê Mỹ Hạnh tự đăng trên fb cá nhân của chị í:
NHÀ DZÂN CHỦ LÊ MỸ HẠNH DÀN CẢNH BỊ UÝNH rồi đổ cho Nhóm "DLV" Quang Trần Nhật????

Nhà dzân chủ Lê Mỹ Hạnh cùng Bạch Hồng Quyền là 2 tay sai đắc lực của Việt Tân vừa nằm vùng cả tuần lễ tại Nhà thờ Lộc Hà để chỉ đạo giáo dân tại đây đánh 1 chiến sĩ công an ngất xỉu rồi kéo ra chặn QL1, rồi chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
Rất có thể Hạnh cùng với đồng bọn dàn cảnh bị uýnh để tăng công với giới chủ Việt Tân. Tui nói vậy là bởi đã có quá nhiều lần các bạn dzân chủ tố cáo bị uýnh, máu chảy đầm đìa rồi. Hôm nay chắc cũng vậy?
Vụ việc mới xảy ra bên bờ Hồ Tây sáng nay.
Mời các bác, các anh chị tham khảo thêm trang fb cá nhân của:
+ Lê Mỹ Hạnh:
+ Hoa TD:
++++++++
Bình luận của mọi người trên fb:
Bình luận
Đỗ An Bạn cho hỏi . Người thì nói bị đánh . Người thì nói dàn cảnh . Vậy đâu là thật vậy .

 Trả lời
1
 6 giờ
Hoàng Ngân Thương Tui chưa biết đâu là sự thật nhưng họ nhà dzận đã có quá nhiều lần làm vậy rồi nên tui ko tin họ.

 Trả lời
7
 6 giờ

Yêu thích
 Trả lời
1
 18 phút
Mai Duong Bị uýnh là thêm số má đó. Chưa kể thêm tiền nữa.

 Trả lời
6
 6 giờ
Lâm Nguyễn Đổ máu có tiền, có tiền có máu mại dô

 Trả lời
5
 5 giờ
Bắc Việt Chiều Đập chết mịa mod luôn đi. Bọn này ko tiếc

 Trả lời
6
 5 giờ
Long Hoang Pham Thử hỏi hơn 90 triệu người dân Việt xem có mấy người không muốn đánh bọn này ?
Chỉ có điều : Cái lũ rác rưởi này có đáng để mọi người đánh hay không ? Cứ để nó tự thối rữa , mục nát rồi tự tiêu hủy !
" Chính trị , chính em " gì cái lũ vô học này , chúng chỉ hoắng lên ra vẻ " tranh đấu " để kiếm mảnh giấy ra nước ngoài định cư thôi . Dù ở đâu , nước nào thì mọi người cũng đều phỉ nhổ những kẻ " lừa thầy , phản bạn " , quay đầu chửi lại quê hương , đất nước thì rúc vào chỗ nào cũng chỉ là loại súc vật mà thôi !

 Trả lời
8
 5 giờ
Ngovo Na Nhìn là biết dàn cảnh. Kỹ thuật dàn dựng còn yếu.

 Trả lời
3
 4 giờ
Minh Đức Kỹ thuật còn non lắm.

Yêu thích
 Trả lời
1
 17 phút
Thaiduong Tran · 95 bạn chung
Kỹ xảo quá kém, đúng là xảo quyệt, thằng nào vừa đi vừa quay được, chẳng lẽ đi mấy km cũng quay được à. Dự là sẽ bị bỏn ba que cà li phọt chửi cho phọt mặt.

 Trả lời
3
 4 giờ
Nguyễn Phê Đến lúc chính người dân tiếp tục là một an ninh, cùng nhau đập nát lũ phản trắc này.

 Trả lời
5
 4 giờ
Phúc Trần Tôi nghĩ dân họ bộc phát thôi . Mấy đứa này mà gặp cánh tài xế xe tải chở hang luôn bị ách do ngăn chặn QL1 thì họ đánh cho thừa sống thiếu chết !

 Trả lời
4
 4 giờ
Ngà Đình Lương · Bạn bè với Nguyễn Phê và 3 người khác
chết cụ chúng mày đê

Yêu thích
 Trả lời
3
 3 giờ
Ngà Đình Lương · 4 bạn chung
làm tôi nhớ đến vụ con công nhân bị bà hàng nước táng bằng cán chổi. 

Yêu thích
 Trả lời
1
 1 giờ 
Ngà Đình Lương · Bạn bè với Nguyễn Phê và 3 người khác
Ối dồi ôi công an đánh người...:)) https://www.youtube.com/watch?v=nzgGRJCmUkk

Yêu thích
 Trả lời
2
 3 giờ
Thành Tín Làm thịt bò cũng phải nuôi cho nó béo đã chứ

 Trả lời
1
 3 giờ
Ngovo Na Kền kền

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

Yêu thích
 Trả lời
1
 3 giờ
Nguyen Hoai Bị đánh hay quá, cả cái clip video chỉ nhìn rõ mặt nhân vật chính, các diễn viên khác chỉ thấy chân và nghe tiếng... hay quá, diễn mãi vẫn ngu quá.. hehe 😁😁😁😁

Yêu thích
 Trả lời
5
 2 giờ
Tỉnh Nguyễn Có máu là có màu  thêu giờ đang ngồi nhặt lá , nấm thì đang ngồi nhìn thêu 😂😂😂 phải có ai thay hai con quạ đó chứ.

Yêu thích
 Trả lời
3
 2 giờ
Nguyen Minh Quang Đoạn live stream trên (một hình thức quảng bá được sử dụng nhiều trên mạng với mục đích truyền video trực tiếp) được người thứ 3 quay ở chế độ HD 720 rất rõ nét khi 2 diễn viên đi bộ (có thể từ camera sau điện thoại hoặc camrera chuyên dùng có số chấm từ 12 trở lên).
Với cự ly như vậy đúng ra hình ảnh khi bị tấn công cũng sẽ rất rõ, dù cố ý lia máy liên tục.
Thế nên có thể kết luận rằng: Hoàn toàn dàn dựng với mục đích, chủ đề của đạo diễn.

Yêu thích
 Trả lời
3
 1 giờĐã chỉnh sửa
Minh Đức Đúng vậy.

Yêu thích
 Trả lời
1
 18 phút
Hoàng Ngân Thương Phân tích có lý của bác Nguyen Minh Quang!
Like


Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 Trả lời
1
 16 phút
Bùi Việt Hà Rõ ràng là cố tình dàn dựng. Minh chứng là video nhìn rõ người tấn công từ khi đang đi và dừng xe máy. Sau đó còn thấy rõ cả quá trình người này chạy đến "hành hung", sau đó mới thấy camera bị nhiễu. Nếu không là dàn dựng thì sẽ phải logic như thế này: hoặc camera sẽ dừng ngay khi thấy người lạ chạy lại, hoặc điện thoại quay sẽ bị tịch thu ngay thì làm gì thấy được video đó !!!

Yêu thích
 Trả lời
2
 5 phút 
Quang Văn · Bạn bè với Nguyễn Thị Lý và 6 người khác
Tình huống quá kém, việt tân tưởng cao siêu. Tình huống thế cũng dựng. Chao mà đánh thì 2 đứa đó dập mặt, tắt loa luôn.

Yêu thích
 Trả lời
2
 1 giờ
Minh Đức Đấy là bản chất của rận chủ.

Yêu thích
 Trả lời
1
 19 phútĐã chỉnh sửa
Van Minh Dựng chuyện

Yêu thích
 Trả lời
1
 15 phút
Van Minh Là bản chất của rận chủ chuyên dựng chuyên, gắp lửa bỏ tay người

Yêu thích
 Trả lời
1
 14 phút
Hoàng Ngân Thương


Ai đã đánh Lê Mỹ Hạnh và Hòa TD ?


Lê Mỹ Hạnh-người khởi động chương trình đi bộ vòng quang Hồ Tây và đã xảy ra vụ xô sát với một nhóm thanh niên Hà Nội vào sáng nay.

Lê Mỹ Hạnh và Hòa TD là những nhân vật luôn gây rối tại trung tâm Thủ đô Hà Nội và thường xuất hiện với nhiều vai trò khác của một phóng viên chiến trường phản động nhằm kích động, tuyên truyền và đưa tin thất thiệt về các điểm nóng ở miền Trung, nhất là Hà Tĩnh hiện nay. 

Vết thương của Hòa TD (từ trái qua phải: Thảo tera, Hòa TD, Lê Mỹ Hạnh)


Lê Mỹ Hạnh sau khi thực hiện xong nhiệm vụ kích động, tổ chức và tác nghiệp tại Đông Yên (Hà Tĩnh) "giúp" bà con chặn quốc lộ 1A tại chân đeo Con, Mỹ hạnh đã phát thông báo về "lời mời" tổ chức đi bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội vào sáng nay (ảnh chụp lời kêu gọi của Lê Mỹ Hạnh trên facebook bên dưới). Tuy nhiên, cuộc kêu gọi đi bộ của Lê Mỹ Hạnh không mấy thành công do gặp phải nhóm "thanh niên cứng Hà Nội". Trong cuộc tuần hành sáng nay tại Hồ Tây, Lê Mỹ Hạnh đã cùng với một số nhân vật phản động quen thuộc khác như: Đỗ Thanh Vân, Hòa TD,.. tiến hành theo lộ trình của mình khi lộ trình mới chỉ bắt đầu được chút ít đã xảy ra va chạm đáng tiếc làm gián đoạn cuộc "hành hương" của mấy anh chị đấu tranh dân chủ.
Lê Mỹ Hạnh kêu gọi tuần hành trên trang cá nhân


Nói về vụ việc xảy ra xô sát sáng nay, theo nguồn tin của Tin đấu trường dân chủ thì rõ ràng đó là sự "giải quyết mâu thuẫn cá nhân" giữa nhóm Thanh niên cứng Hà Nội với Hòa TD chứ không phải đối với Lê Mỹ Hạnh hay Đỗ Thanh Vân. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Lê Mỹ Hạnh, Đỗ Thanh Vân,... liên tục sử dụng công nghệ phát trực tiếp nhằm đổ lỗ cho lực lượng công an mật gây ra. Song, sau khi bình tĩnh trở lại Đỗ Thanh Vân đã tiến hành xem xét lại video của mình và suy luận vụ việc xảy ra không phải do công an mật mà do một thanh niên và một phụ nữ thuộc nhóm của Trần Nhật Quang tiến hành. 
Đỗ Thanh Vân thực hiện nghiệp vụ điều tra vụ việc (người có hình tròn màu đỏ Đỗ Thanh Vân nghi ngờ đã thực hiện phi vụ sáng nay).


Một điều lạ, các đối tượng thuộc làng đấu tranh dân chủ khi xảy ra xô sát với bất kỳ ai đều vu khống cho công an mật tiến hành (vụ việc này lúc đầu cũng không ngoại lệ nếu sau đó Đỗ Thanh Vân không xem lại video và tiến hành chứng minh). Mặt khác, những người này luôn cố tình vẽ thêm vết thương để thêm "phần long trọng".

Nói đến vụ việc này, hiện nhóm Lê Mỹ Hạnh đang nghi ngờ "Người phụ nữ Thủ đô" và một thanh niên khác trong nhóm của Trần Nhật Quang thực hiện. Song, theo chúng tôi dù nhóm của Trần Nhật Quang thực hiện hay nhóm xã hội đen nào đó, hoặc cũng có thể do mâu thuẫn cá nhân của Hòa TD với các hội nhóm đấu tranh dân chủ khác thì cũng chỉ là "nhắc nhở nhẹ" các nhà đấu tranh dân chủ không trong việc gây rối, làm loạn và làm mất hình ảnh về Thủ đô Hà Nội. 

Chúng tôi ủng hộ việc nhắc nhở này nếu do những người dân Thủ đô yêu chuộng hòa bình thực hiện còn thương tích của Hòa TD thì chỉ là xây xát nhẹ. Nếu, Hòa TD thấy cần phải cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì cứ làm theo thủ tục tố tụng về đơn yêu cầu khởi tố. Song, chỉ với vết thương nhẹ như Hòa TD thì không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

No comments:

Post a Comment