2017/02/17

Vụ linh mục Nguyễn Đình Thục ở Sông Ngọc - Dư luận bức xúc quá rồi

Loa Phường



Liên tiếp các chủ chăn ở Giáo phận Vinh kích động giáo dân lấy cớ vụ Formosa gây bạo loạn đã khiến dân chúng bức xúc, phẫn nộ ngập không gian mạng.
Một người dân Nghệ An phản ứng với truyền thông Công giáo và zận chủ, đã bình luận trên Facebook:
"Ai ném ai thì đã quá rõ!
Lúc đưa tin công an đánh thì chỉ thấy người máu me sao chẳng thấy ông công an nào nắm đầu, vụt gậy? Camera, smartphone nhiều thế cơ mà! Chẳng khác gì Chí Phèo 
Còn những người tự xưng đi đòi quyền con người thì xử sự như người hoang dã của một vùng đất vô chủ, không có luật pháp, kẻ thì không đội mũ, người chạy lạng lách, bị kích động phá hoại, đập phá lung tung,...
Xe nhà máy chỗ tôi làm bình thường đi Vinh mất gần 2 tiếng, nay tắc đến hơn 4 tiếng mới tới Vinh, thử hỏi chỉ tính khoảng cản trở giao thông đó đã gây thiệt hại hoạt động sản xuất kinh tế, đi lại bao nhiêu? Rồi sách nhiễu người dân trên đường đi, xáo trộn cuộc sống bình thường của bà con,...Ai mới là kẻ làm loạn đất nước này????"
Một chuyên gia môi trường luôn theo dõi sát sao diễn biến quanh vụ Formosa bình luận về trò "khổ nhục kế" đưa đơn kiện của linh mục và giáo dân Song Ngọc phơi bày dã tâm không thể chối cãi của họ
Một giáo dân Song Ngọc lên tiếng khuyên linh mục Nguyễn Đình Thục hãy làm tốt mục vụ ở chính vùng đất của mình, thay vì chăm lo cho sự việc không liên quan
 
Vô số fb phẫn nộ khi chứng kiến quan chức cấp tỉnh trực tiếp xuống giải thích, vận động giáo dân trở về bị tấn công thê thảm, thậm chí có người bày tỏ cực đoan lên đỉnh điểm

Các clip, bài báo của truyền hình, báo chí Nghệ An chưa bao giờ "đắt view" đến vậy. Một page đưa clip phóng sự của truyền hình Nghệ An sau 1 ngày đã có đến 245 ngàn lượt xem!!!
Trên các diễn đàn mạng thì khỏi phải bàn. Hàng trăm blogger, các ý kiến bức xúc của dân chúng cho chính quyền Nghệ An quá hiền, nhu nhược, phải xử lý nghiêm thành phần "bạo loạn" này. Trước áp lực dư luận đã khiến bề trên của Công giáo phát lệnh cho linh mục Nguyễn Đình Thục phải "lui quân"!!!

Khi sự thật phơi bày hiển hiện như thế này, Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam không biết "điểm dừng", chấn chỉnh các chủ chăn "nóng vội" dừng lại thì càng đẩy Công giáo đối nghịch lợi ích đại đa số nhân dân Việt Nam, càng khoét sâu mâu thuẫn lương-giáo và ác cảm dân chúng dành cho Công giáo. Đến một lúc nào đó chính các giáo dân nhận thức bộ mặt thật của các chủ chăn, quay lưng với họ, mọi giáo lý hết thiêng thì Công giáo xem như tự định đoạt số phận của mình ở đất Việt này

No comments:

Post a Comment