2016/10/05

TẠI SAO HRW LẠI ĐÒI PHÓNG THÍCH CHO NGUYỄN NGỌC GIÀ?

Tống Giang


“Việt Nam cần phóng thích ngay blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật Nguyễn Đình Ngọc, và tất cả các nhà phê bình ôn hòa đang bị bỏ tù vì đã lên tiếng phê phán chính phủ, đảng cộng sản cầm quyền và những chính sách của đảng và nhà nước”. Đó là những nội dung trong thông cáo báo chí mà tổ chức chuyên xuyên tạc, chống phá Nhà nước Việt Nam - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) vừa đưa ra vào ngày 2/10/2016. Theo đó, vào ngày mai 05/10/2016 Nguyễn Ngọc Già (tức Nguyễn Đình Ngọc) sẽ bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (số 131, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1) đưa ra xét xử phúc thẩm.
Nguyễn Ngọc Già chuẩn bị ra vành móng ngựa
Những luận điệu mà HRW đưa ra cùng các trang mạng truyền thông dân chủ như RFA, Dân làm báo đăng tải những ngày qua để cổ vũ cho hành động chống phá đất nước của Nguyễn Ngọc Già đã không còn lạ lẫm gì đối với cộng đồng mạng và người dân. Thậm chí, một kẻ như Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Brad Adams còn mạnh mồm cho rằng “Việt Nam cần học cách tiếp nhận những ý kiến khác biệt, không nên ghép tội hình hình sự đối với những ai thể hiện quan điểm phê phán ôn hòa đối với chính quyền, vì điều này chẳng giúp ích gì cho phát triển quốc gia hay cho uy tín của chính quyền đối với người dâ”.Thật nực cười, tại sao HRW hay các trang mạng truyền thống dân chủ lại cố vũ cho những hành động của Nguyễn Ngọc Già?
Chúng ta biết rằng,  trước đó vào chiều 30/3 vừa qua, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử công khai bị cáo Nguyễn Đình Ngọc hay còn gọi là Nguyễn Ngọc Già sinh năm 1966, sống tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự và bị tuyên án 4 năm tù giam (thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2014), quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Đây là cái giá mà Nguyễn Đình Ngọc đã phải gánh chịu sau hàng loạt những hành động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của mình.

Bởi lẽ,theo cáo trạng được biết từ tháng 2 đến tháng 12/2014, Nguyễn Đình Ngọc đã lấy bút danh là Nguyễn Ngọc Già để viết bài và tán phát trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, vu khống, xúc phạm uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Và trong tổng số 26 bài đã đăng trên các trang mạng "Dân làm báo", "Đàn chim Việt", "12 bến nước", RFA…, với bút danh là Nguyễn Ngọc Già, tại phiên tòa Nguyễn Ngọc Già cũng đã thừa nhận có 22 bài viết có nội dung chống Nhà nước, xúc phạm uy tín của Đảng và Nhà nước, xúc phạm uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với những hành vi phạm pháp của mình, ngày 27/12/2014, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng và bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Ngọc. Nguyễn Ngọc Già cũng đã khai, thu thập những bài viết trên mạng Internet, rồi tổng hợp, chế biến thành bài viết của mình nhằm xuyên tạc thực tế đời sống chính trị của đất nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân và kích động chống Nhà nước.

Đúng là bản chất xuyên tạc của kẻ “lưỡi không xương” Nguyễn Ngọc Già, khi tại phiên tòa sơ thẩm y đã nhận hết tội lỗi của mình để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, vậy nhưng ngay sau khi Tòa tuyên án Nguyễn Ngọc Già đã phủ nhận hết những tội lỗi của mình đồng thời gửi đơn kháng cáo cũng như đưa ra những nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Đáng buồn thay, một kẻ xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng khi bố là Đảng viên Đảng Cộng sản, mẹ là người có công với cách mạng và  bản thân Nguyễn Ngọc Già cũng đã được gia đình cho ăn học đầy đủ và đã từng là những cán bộ, lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước mà giờ đây Nguyễn Ngọc Già lại đi thực hiện những hành động của kẻ bất nhân, bất hiếu, ăn cháo đá bát. Ngày mai đây, dù đội ngũ truyền thông dân chủ có “rầm rộ” xung quanh phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Già thế nào đi chăng nữa thì hành vi vi phạm pháp luật của những kẻ như Nguyễn Ngọc Già cũng sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật mà thôi.

No comments:

Post a Comment