2016/10/06

SỰ KHỐN CÙNG CỦA SỰ NGỤY BIỆN! (Phần 1)


Hình ảnh giáo dân giáo hạt Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cầm cờ Vatican trong cuộc tụ tập, gây rối trật tự công cộng vào sáng ngày 2/10/2016 trước cổng công ty Formosa (Nguồn: FB). 

Như đã chỉ ra ở những Entry trước đó, chứng kiến việc hàng ngàn giáo dân giáo hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh kéo đến tập trung, đập phá, tấn công lại người thi hành công vụ vào sáng ngày thứ 2 (2/10/2016) vừa qua, đã có không ít những hình ảnh hết sức phản cảm được đám đông giáo dân này thể hiện ra. Tiêu biểu hơn cả là lá cờ Vatican (chứ không phải là cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc). 

Bình luận về điều này, không ít ý kiến đã cho rằng, đó là một biểu hiện cho thấy người Công giáo tại đây từ lâu đã không xem Việt Nam là Tổ quốc của mình. Họ chỉ xem, coi trọng nước Chúa chứ họ chưa bao giờ thực tâm vì đất nước, nguồn gốc đã sản sinh ra chính họ! Blog Mõ Làng đã sử dụng cụm từ "đám người 'thân xác trên đất Việt" mà hồn vương vấn mãi trời Tây này!" để nói về cái tinh thần vong bản của đám người này! 

Chưa hết, trên nền hiện tượng này, một số người đã xem đó là lí do lí giải tại sao xu hướng chống đối đang diễn ra ngày càng nhiều trong đạo Công giáo mà Giáo phận Vinh là một trong nơi tiêu biểu hơn cả! Và dù cũng chưa có gì là rõ ràng nhưng những gì đã diễn ra khiến người ta tin rằng, thông tin đám "Việt Tân" và số chống đối bên ngoài tài trợ để Giáo phận Vinh tiến hành các hoạt động chống đối (tuần hành, biểu tình...) không phải là không có thật! 

Phản ứng về điều này, một số chủ FB là giáo dân đạo Công giáo giáo phận Vinh đã viết trên FB cá nhân như thế này! Xin trích dẫn ra một ví dụ để những ai quan tâm cùng theo dõi: 

FB Nguyễn Hoài Thu: "Nhân sự kiện hàng ngàn (18 ngàn) ngư dân và giáo dân công giáo biểu tình đòi Formosa cút khỏi VN vừa qua. Mình có thông điệp cho lũ bồi bút liếm hạ bộ đảng CSVN. Trước khi hạ bút sủa thì cần phải vặn óc tìm hiểu chút thông tin lịch sử. Nên nhớ cũng nhờ lá cờ "ngoại bang" (cờ Công Giáo) đó mà ngày nay lũ bay mới có được chữ Việt để sử dụng đấy. À và 100 năm "khốn khổ, khốn nạn đầy máu và nước mắt" dưới sự đô hộ của Pháp vẫn còn tốt hơn gấp ngàn lần so với 70 năm dưới sự thống trị đô hộ của tư tưởng ngoại bang búa liềm mà HCM copy về đấy. Sau này sủa bằng tiếng khác thì may ra nước miếng thối nó không bắn ngược vào mặt. Đồ ăn cháo đá bát, vô ơn, mất dạy, mù học". 

Được biết Thu là một giáo dân hiện đang sinh sống tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. 

Ở đây, để xóa tan nghi ngại hay hợp lý hóa sự xuất hiện của lá cờ Vatican chứ không phải là Cờ Tổ quốc trong cuộc tuần hành của những người đồng đạo tại Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Thu đã nêu lên 2 vấn đề (có thể xem đây là 02 lí do để Thu đáp trả lại những suy ngĩ của đông đảo cộng đồng, dư luận). 

1. Thu cho rằng "Nên nhớ cũng nhờ lá cờ "ngoại bang" (cờ Công Giáo) đó mà ngày nay lũ bay mới có được chữ Việt để sử dụng đấy".

Người viết hoàn toàn đồng tình với giáo dân này ở khía cạnh, chính những nhà truyền giáo Phương Tây (Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) mà cụ thể là giáo sỹ Dòng tên Alexandre de Rhodes là người đã dày công nghiên cứu, sáng tạo ra chữ quốc ngữ trên cơ sở hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La tinh. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là vị giáo sỹ nói riêng và những giáo sỹ Phương tây kia sáng tạo ra chữ Quốc ngữ để làm gì? Phải chăng đơn thuần mục đích của họ chỉ là để người dân Việt có một chữ viết phù hợp hơn với chữ viết của các nước trên thế giới? 

Theo đó, để cuộc xâm lược Việt Nam nói riêng, bán đảo Đông Dương (gồm cả Lào, Campuchia) được thuận lợi và phục vụ công cuộc cai trị sau khi hoàn tất cuộc xâm lược, những giáo sỹ với tư cách là những người đi tiền trạm, dò đường đã cất công sáng tạo ra chữ Quốc ngữ! Hay nói cách khác, động cơ hành đầu để các giáo sỹ này tạo ra chữ quốc ngữ là để phục vụ cho công cuộc xâm lược của đất nước họ. Cho nên, dù người Việt Nam biết ơn các giáo sỹ Dòng Tên này nhưng điều này không có nghĩa người Việt phải thừa nhận lá cờ Vatican như một lẽ tất yếu kiểu "ăn quả nhớ kẻ trồng cây"! 

2. Lí do thứ 2 được Nguyễn Hoài Thu nói ra để ngụy biện cho sự xuất hiện của Cờ Vatican tại cuộc tuần hành vừa qua là: "À và 100 năm "khốn khổ, khốn nạn đầy máu và nước mắt" dưới sự đô hộ của Pháp vẫn còn tốt hơn gấp ngàn lần so với 70 năm dưới sự thống trị đô hộ của tư tưởng ngoại bang búa liềm mà HCM copy về đấy. Sau này sủa bằng tiếng khác thì may ra nước miếng thối nó không bắn ngược vào mặt. Đồ ăn cháo đá bát, vô ơn, mất dạy, mù học". 

Trước hết xin được nói rằng: Ngưỡng vọng các nền văn minh là quyền của bất cứ ai, điều đó pháp luật, đạo đức, dư luận xã hội không hề cấm mà ngược lại rất đỗi hoan nghênh vì điều đó là động lực cho sự phát triển, vươn lên. Vậy nhưng, nó hoàn toàn khác với việc một ai đó dẫm đạp lên quá khứ, phủ nhận quá khứ dù cho quá khứ được xây nên bằng mồ hôi, nước mắt và máu của nhiều thế hệ cha ông! 

100 thống trị của thực dân Pháp là 100 người dân Việt Nam tiếp tục sống trong cái đêm trường nô lệ. Máu đã rơi, cuộc sống của người dân không khác gì địa ngục trần gian! Tất cả đã khác đi sau những cuộc cách mạng, chiến thắng có ý nghĩa lịch sử như cách mạng tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.... Chính vì vậy, những ai cho rằng, cuộc sống dưới 100 năm đô hộ của thực dân Pháp tốt đẹp hơn thời hiện tại thì xin thưa rằng, kẻ đó đang vấy bẩn lên sự hi sinh cao đẹp của tiền nhân! Kẻ đó không xứng đáng được sống trên dải đất hình chữ S này dù chỉ một giây, một phút! 

Nói ra những điều này, chỉ có thể là những kẻ vong bản! 

(Xin được tiếp tục phần 2 ở Entry tiếp theo - Còn nữa!)

An Chiến

No comments:

Post a Comment