2016/10/12

PAULUS LÊ SƠN - AI KHỦNG BỐ



Viễn

Paulus Lê Sơn là cái tên không xa lạ với cộng đồng mạng. Là một thanhh niên Công giáo, sớm bị tổ chức phản động khủng bố Việt tân móc nối, lôi kéo nên anh ta đã tham gia các lớp tập huấn của tổ chức này và nhận lời tiến hành các hoạt động chống chính quyền dưới sự chỉ đạo của tổ chức. Vì thế anh ta đã từng bị xét xử về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” trong vụ án Hồ Đức Hòa tại Nghệ An trước đây. Sau khi ra tù, với tư tưởng chính trị thù địch bị tiêm nhiễm, anh ta tiếp tục viết nhiều bài có nội dung sai trái, tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.

Mới đây anh ta viết bài “Phải chăng Fomosa và Cộng sản đang khủng bố người dân Việt Nam” với ý đồ cho rằng chính quyền, nhất là Công an và Quân đội đang khủng bố người dân Việt Nam khi luôn dàn quân để bảo vệ cho Fomosa, để ngăn cản các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân, thậm chí là tra tấn, đánh đập những người biểu tình ôn hòa.

Khẳng định rằng đây là một sự xuyên tạc, thể hiện một sự ngu dốt của Lê Sơn.

Trước hết về vấn đề tại sao Công an và Quân đội lại cứ phải dàn quân trước mỗi trận biểu tình mà người dân, mà nói chính xác hơn chủ yếu là giáo dân tiến hành thì không phải là để khủng bố người dân mà chủ yếu là để giữ gìn an ninh trật tự, tránh các hành động quá khích, manh động theo kiểu tâm lý đám đông. Việc Công an, quân đội thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách của mình thì có gì khó hiểu đâu mà Lê Sơn phải xuyên tạc. Còn vấn đề tại sao Công an, Quân đội phải dàn quân trước Fomosa bởi dù Fomosa có sai phạm về vấn đề môi trường thì đây vẫn là nhà đầu tư nước ngoài. Sai phạm nào xử lý sai phạm đó còn trách nhiệm của đất nước mà tiếp nhận đầu tư nước ngoài là phải đảm bảo tốt môi trường an ninh cho nhà đầu tư nước ngoài đó. Không phải ở Việt Nam mà ngay cả Anh, Mỹ cũng đều như thế này thôi. Nếu chính phủ nước sở tại không đảm bảo được an ninh thì chưa nói môi trường đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng mà ngay cả hợp đồng cũng vi phạm và phải đền bù hợp đồng. Nguyên lý đơn giản thế mà Lê Sơn cũng không hiểu nổi sao.

Mặt khác, đặt trong bối cảnh Việt Nam, đã có không ít bài học nhãn tiền xảy ra về các cuộc biểu tình, nó đâu phải là biểu tình ôn hòa mà đằng sau đó đều có các âm mưu kích động, tiến hành các hoat động phá hoại của các đối tượng thù địch, chống đối chính quyền hòng biến các cuộc biểu tình đó thành bạo động, thành biểu tình chống chính quyền. Chẳng phải các vụ bạo động ở Bình Dương, Đồng Nai năm 2014 sau đó Chính phủ phải đền một đống tiền cho nhà đầu tư nước ngoài đã chứng minh điều này sao. Chính vì lẽ đó, Công an, Quân đội phải có mặt để giữ gìn an ninh trật tự là điều đương nhiên.

Mặt khác, cũng cần phủ định ngay rằng không có chuyện Công an, Quân đội đánh đập người biểu tình. Ví dụ như cuộc biểu tình của hơn 10 000 giáo dân vừa rồi trước cổng công ty Fomosa, chỉ thấy giáo dân chửi bởi, đánh đập, ném đá, ghế, gậy vào cảnh sát cơ động chứ có thấy cảnh sát đánh ai đâu. Thậm chí nếu có trấn áp, chắc chắn Công an, Quân đội cũng chẳng trấn áp người dân mà chỉ trấn áp những kẻ chủ mưu, cầm đầu lợi dụng người dân làm loạn thôi.

Phân tích như thế để thấy rằng, không có cái gì gọi là khủng bố ở đây hết. Nếu có khủng bố, có chăng là tổ chức ông chủ của Lê Sơn là Việt tân là tổ chức khủng bố theo thông báo của Bộ Công an mà thôi.

No comments:

Post a Comment