Tống Giang
“Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, Công an, quân đội tháo chạy”... cùng với những hình ảnh, video về cuộc tuần hành, biểu tình của những giáo dân “cuồng đạo” có lẽ là những cụm từ được các trang mạng truyền thông “lề trái” đăng tải “rầm rộ” những ngày qua. Vậy nhưng thực tế có phải như những gì những giáo dân, những trang mạng Công giáo đăng tải? Hay đó cũng chỉ là màn “tát nước theo mưa” mà những trang mạng này thường xuyên tiến hành?
![]() |
| Đặng Hữu Nam đang hiện nguyên hình của một con quỷ |
Xâu chuỗi lại trong hơn 5 tháng qua khi xảy ra sự cố ỗ nhiễm môi trường và cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, có lẽ những hành động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự của những giáo dân giáo phận Vinh tại địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã không còn lạ lẫm gì với những người dân nơi đây. Những hành động đưa đàn chiên vào con đường tội lỗi, thách thức chính quyền của những vị chủ chăn như Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam, Hoàng Anh Ngợi,... đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc, trái với những lời răn dạy của Chúa. Và bản chất thực sự của những kẻ chủ chăn này cũng đã lộ diện khi những ngày qua cộng đồng mạng chia sẻ về số tiền:348.250.000 vnđ + 150 aud + 1.900 aud + 250 usd + 8.600 usd + 300 euro mà những cá nhân, tổ chức ủng hộ đến Antôn Đặng Hữu Nam để thực hiện cái gọi là “dùng vào việc dân Phú Yên kiện Formosa và đi tìm công lý đến cùng” đã phần nào lột tẩy lộ bản chất của những vị chủ chăn này thực ra cũng chỉ vì chữ TIỀN. Đây là sản phẩm từ lời kêu gọi của Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sau khi trở về từ Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh hôm 26, 27/09/2016 để nộp đơn khởi kiện Công ty Formosa của 506 hộ dân (chủ yếu là giáo dân giáo xứ Phú Yên, nơi Linh mục Nam làm chủ chăn).Những kẻ chủ chăn như Đặng Hữu Nam đã sử dụng chiêu trò “ném đá giấu tay” để biến đàn chiên thành những con chuột bạch trong âm mưu chính trị của mình.
![]() |
| Chiến lợi phẩm của Đặng Hữu Nam |
Chúng ta thấy rằng, vụ việc ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung vào tháng 4 vừa qua, Công ty Formosa đã vi phạm các quy định của Nhà nước ta gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường, làm tổn hại đến kinh tế của các địa phương, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, nhất là ngư dân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo xử lý quyết liệt, đúng người, đúng tội và Formosa đã bị xử phạt, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD cùng với các khoản đền bù, hỗ trợ và đó là sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam không chỉ đối với riêng Formosa, mà tất cả các doanh nghiệp nếu vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm minh như thế. Hiện nay, Chính phủ cũng đang cho kiểm đếm thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Thủ tướng Chính phủ cũng vừa quyết định mức bồi thường đối với các ngư dân bị thiệt hại ở 4 tỉnh miền Trung do sự cố môi trường với mức cao nhất là hơn 37,4 triệu đồng/tháng/tàu có công suất từ 800CV trở lên. Mỗi ngư dân trên các tàu từ 50CV đến dưới 90CV bị thiệt hại được hưởng mức hỗ trợ là gần 8,8 triệu đồng/tháng. Các người dân, người lao động nói chung bị mất thu nhập từ biển cũng đều được hưởng các khoản hỗ trợ theo từng đối tượng... Tiền hỗ trợ sẽ đến tay bà con bị thiệt hại trong tháng 10. Như vậy có thể thấy sự nỗ lực của Nhà nước, Chính phủ là rất đáng ghi nhận và cần được sự đồng thuận của nhân dân.
Có thể thấy rằng, những việc làm rất đúng đắn. Nghĩa là những gì Formosa làm sai, ta sẽ xử lý nghiêm túc, minh bạch, không e dè nể nang, không dung túng, bao che. Còn những việc khác như về đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất... khi họ làm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam thì cần phải ủng hộ. Có như thế mới công bằng, mới tạo môi trường thu hút đầu tư từ nước ngoài. Còn đòi hỏi “đóng cửa Formosa”, “đuổi Formosa khỏi Việt Nam”... như mấy vị linh mục đang hô hào và xúi giục một số giáo dân ở Giáo phận Vinh là kiểu đòi hỏi “xúc đất đổ đi” phủ nhận hoàn toàn sự nỗ lực, cố gắng của Nhà nước, Chính phủ trong hoạch định đường lối phát triển kinh tế-xã hội ở tầm vĩ mô và cụ thể là trong xử lý vấn đề Formosa. Đây là sự đòi hỏi thiển cận, thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu hiểu biết về phát triển kinh tế-xã hội của một số người.
Vậy nên mong rằng các giáo dân giáo phận Vinh cũng như bà con tại các tỉnh miền Trung hãy bình tĩnh và có những hành động thiết thực hơn để góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Cùng với đó, mỗi người dân cũng cần lên án, vạch rõ bộ mặt thật của một bộ phận giáo dân và một số linh mục ở Giáo phận Vinh đi ngược với chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, cố tình phủ nhận mọi nỗ lực của Nhà nước, Chính phủ trong xử lý vấn đề Formosa là hành động đi ngược với lợi ích của cả cả dân tộc và những lời răn dạy của Chúa!


No comments:
Post a Comment