2016/01/19

No-U FC thừa nhận mục tiêu lật đổ chứ không phải bóng đá

Loa Phường
Trong một bài báo đăng ngày 20/12/2015 trên Washingtonpost về đội bóng No-U của phóng viên Simon Denyer - trưởng Ban biên tập của Washington Post tại Trung Quốc (từng là trưởng BBT ở Ấn Độ và là một trưởng phòng tin Reuters tại Washington, Ấn Độ và Pakistan) phỏng vấn các thành viên của nhóm No-U FC với nội dung thừa nhận bóng đá và chống đường lưỡi bò chỉ là vỏ bọc để chống chính quyền và chế độ chính trị. Xem link gốc https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-soccer-team-in-vietnam-doubles-as-a-club-for-dissidents/2015/12/19/4bed4fef-4eab-4940-841d-fcecec107440_story.html
Nguyễn Chí Tuyến cho rằng, theo luật mọi người đều được quyền chơi bóng đá nên họ lấy danh nghĩa đội bóng để tập hợp những thành phần mà họ gọi là “nhà hoạt động và blogger” lại. Trên sân cỏ, họ bàn chuyện chính trị và “kết hợp với nhau trong các chiến dịch chính trị” và No-U FC đã “hỗ trợ cho sự ra đời một phong trào xã hội dân sự”, “mở đường cho nhiều người đi theo”, “truyền cảm hứng cho những người khác để hình thành các nhóm xã hội dân sự nhỏ trên toàn Việt Nam”... đang “là thách thức mới đối với đảng Cộng Sản”. Việc làm từ thiện là mục tiêu “tạo mối liên kết với người dân” mà thôi. Thành viên của No-U FC nhiều người “vào tù ra tội”, một số còn đang ở tù. Bà Tuyết thường được gọi là “chế bà” trong nhóm No-U FC nói thẳng toẹt ra là "Mục tiêu của chúng tôi là dân chủ - Dân chủ đa đảng, tự do và một xã hội bình đẳng hơn"....
Như vậy, rõ ràng đây là bài báo lăng xê, quảng bá của nhóm No-U FC có vai trò như “tiền thân” tạo dựng và dẫn dắt nên “phong trào xã hội dân sự” với hơn 60 hội nhóm “đối lập” hiện nay trong nước, tạo ra các hot facebooker, quy tụ thành phần dám chống chính quyền bất chấp tù tội. Nguyễn Chí Tuyến thậm chí vẫn còn vu cáo công an giả danh côn đồ đánh ông ta.
Thực tế đúng như vậy, No-U FC được Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A và những thành phần biểu tình chống Trung Quốc lập ra mục đích núp danh bóng đá để tụ tập trình diễn các hoạt động chống chính quyền. Bất cứ ở đâu cần số đông quậy phá như biểu tình bờ Hồ, tuần hành cây xanh, đòi “công lý” cho số can phạm chống Nhà nước vi phạm pháp luật, cho các tử tù hay vụ án mà thân nhân can phạm kiện cáo...thì số thành viên No-U như Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Hoàng Công Cường, Nguyễn Chí Tuyến, Bùi Hằng, Trần Thị Nga...đều nhanh chóng có mặt và thực hiện làm truyền thông rùm beng về “thành tích chống phá” của mình trên mạng Internet khiến cho đám Cờ vàng hải ngoại hào hứng “yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội” và những thành phần “hảo hán”, “giang hồ”, “xã hội đen” như Bùi Hằng tìm đến thể hiện “yêu nước” với những câu đại loại như “Ai không yêu nước/không biểu tình là chó”, “nhằm thẳng đầu quan tham bóp cò”...khiến đám Cờ vàng mãn nguyện vì không bao giờ có thể “chửi” cộng sản thỏa mãn như vậy và không tiếc hầu bao cung phụng cho đám mang danh “đấu tranh dân chủ” trong nước đàn đúm, sinh hoạt bầy đàn, ăn chơi lạc thú...
Tiền ở đâu ra để No U thường xuyên tụ tập, ăn chơi kiểu này?
Theo cáo buộc của fanpage “Những nhà dân chủ độc tài” mô tả, thì đám No-U FC này thực sự trở thành Chí Phèo khi chính quyền thấy chúng đúng như đám ăn chơi, quậy phá núp danh yêu nước làm tiền kiều bào, kệ chúng “làm truyền thông” hàng tuần bằng những khẩu hiệu ăn theo “sự kiện chính trị” trình diễn trên sân bóng, chứng tỏ Việt Nam dân chủ nhất thế giới và đám người vô hại đó thực sự phá nát “hình ảnh và nỗ lực của bất cứ ai, thành phần nào muốn xây dựng phong trào dân chủ tử tế” (?).

Những bài báo kiểu này cho thấy No-U FC đang được tạo dựng thương hiệu quốc tế cho nó, đồng nghĩa với ý đồ biến nó thành gương mặt đại diện của “phong trào xã hội dân sự Việt Nam”, sẽ góp phần hút tiền từ kiều bào và tạo ra nhiều dự án/đơn đặt hàng từ các quỹ tài chính/tổ chức lật đổ quốc tế bằng cách mạng màu từ Mỹ và phương Tây đổ vào No-U FC. Điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều anh chị đứng đầu trong 60 hội nhóm xã hội dân sự độc lập kia không đồng tình nên dự đoán sẽ có cuộc canh tranh khốc liệt để tranh giành “thị phần” xuất hiện trên “truyền thông phương Tây” kiểu này. Chúng ta hãy chờ xem!

No comments:

Post a Comment