2015/11/13

Ra đường nhớ tránh xa nhà báo với luật sư !?!

http://lehienduc02.blogspot.com/2015/11/ra-uong-nho-tranh-xa-nha-bao-voi-luat-su.html#more

Luận

Những ngày này báo chí và mạng Internet rôm rả chuyện hai vị luật sư bị nhóm trai làng đánh xây xẩm mặt mày chỉ vì cái tội phóng xe gây bụi cho thấy quyền lực của các luật sư quả không thể xem nhẹ! Hiện đã có trên 200 luật sư ký đơn tập thể đòi khởi tố vụ án hình sự, xử lý những đối tượng “côn đồ”, khăng khăng nếu công an không xử được tụi nó chả khác nào xem thường giới luật sư cùng cái ný “luật sư mà không bảo vệ nổi mình thì bảo vệ được cho ai”. Tội cho ông Giám đốc CATP Nguyễn Đức Chung về tần suất được các anh luật sư nhắc đến hơi bị nhiều trong những ngày này, theo kiểu “thách thức” kèm "đấu tố"...


Không biết rồi ông Chung sẽ xoay xở thế nào trước áp lực của các luật sư to mồm này. Chắc các anh chị luật sư dạo này thấy lép vế , không biết mình thuộc hàng quyền lực thứ mấy nếu so với giới nhà báo ngày càng “đặc quyền đặc lợi”, vốn được mệnh danh thuộc “quyền lực thứ 4” nên nhân cơ hội này, cho thiên hạ biết, quyết không thua anh kém chị nào, chính quyền, công an và tội phạm phải kiềng mặt các anh ra.

Khổ nỗi, thương tích gây ra chưa đủ 11% theo giám định thương tật. Tính chất nguy hiểm cũng chưa thuộc khung sườn nào trong Điều 104 BLHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác nên chắc ông Giám đốc Hà nội phải nấc cụt liên tục mà chưa tìm nổi giải pháp nào thỏa đáng (!!!)

Mặc dù dư luận tỏ ra thông cảm với hai anh luật sư cũng như “yêu sách” thể hiện tinh thần “bè phái” của các anh chị luật sư, vì trước lúc đám trai làng kia đánh, các anh ấy đã kịp tuyên bố, họ là luật sư nhưng các trai làng vẫn không tha, cho thấy các trai làng này đếch chịu “hiểu” luật sư là gì, cần phải trừng trị đám trai làng “nhận thức xã hội kém” để bảo vệ “danh dự, uy tín và uy thế” cho giới luật sư. Tuy nhiên, xem ra cũng không ít lời đàm tiếu, chia sẻ quan điểm về vụ này kiểu như thành viên nhóm Lừa Mới dưới đây. Xin trích:

“Mình xin share lại 40 cái chết lãng xẹt ở xứ Việt. Cũng xin lưu ý rằng hãy thôi suy diễn đi, có bằng chứng thì kéo nhau ra tòa, xứng với công bố, mẹ cho học luật.

Những án mạng xuất phát từ những lý do vô cùng "lãng xẹt" nhưng cũng để lại cho ta nhiều suy nghĩ:

1. Bị đánh chết vì chê nước mía đắt.
2. Bị bạn gái đâm chết vì không chịu rửa bát.
3. Bị đánh chết vì không chịu uống bia.
4. Mất mạng vì vuốt tóc chờ hủ tiếu.
5. Chết vì không chịu uống bia.
6. Chết vì vào nhầm phòng hát karaoke.
7. Tài xế taxi đâm chết xe ôm vì chỗ đỗ xe.
8. Bị đá chết vì tranh cãi giới tính của con bò trên lon nước ngọt.
9. Bị chết vì nhắc tiểu bậy.
10. Bị đánh chết vì dừng xe không tắt máy.
11. Chết vì giành trả tiền nhậu.
12. Bị đâm chết vì tửu tượng yếu. (2015)
13. Bị đâm chết vì đang nhậu trốn ra ngoài đi ngủ. (2015)
14. Bị đâm chết vì mắng con gái người yêu hút shisha. (2015)
15. Bị đâm chết vì xin đểu điện thoại.(2015)
16. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau. (2015).
17. Bị đâm chết vì chửi (2015).
18. Bị đâm chết vì vật tay thua không đi mua rượu (2015).
19. Bị đâm chết vì hỏi đểu (2015).
20. Bị đâm chết vì ghẹo gái (2015).
21. Bị đâm chết vì nẹt pô ầm ĩ đi qua nhà người khác (2015).
22. Bị đâm chết vì giữ gái làng (2015)
23. Bị đâm chết vì dám 'giỡn mặt' với người mang 10 tiền án. (2015).
25. Bị đâm chết vì mời rượu trong tiệc cưới (2015).
26. Bị đâm chết vì từ chối quan hệ tình dục (2015)
27. Bị đâm chết vì "nói xui" làm thua game bắn cá (2015).
28. Học sinh lớp 12 bị đâm chết chỉ vì 1 cái liếc (2015).
29. Bị đâm chết vì nhuộm tóc đỏ (2015).
30. Bị đâm chết vì... thọc tay vào túi quần
31. Chết thảm vì câu nói nhảm.
32. Chết vì không dọn cơm ra ăn.
33. Chết vì khen đẹp trai.
34. Chết vì chê tóc xấu.
35. Bị đâm chết vì chê nhạc "dở ẹc".
36. Chết vì giành chỗ bán nước mía.
37. Chết vì khuyên đi ngủ.
38. Bị chồng đâm chết vì không cho đón con. (2015).
39. Chém nhau vì mời ly rượu to hơn, 1 người chết (2015).
40. Lười tập thể dục-bị đánh chết
 (Nhiều nguồn, các bạn có thể tự kiểm chứng bằng google)”

Không phải có ác ý gì với các anh chị giới luật sư, nhưng như admin nhóm Lừa Mới Quang Ho Le bình loạn “Về khoản oánh nhau Việt Nam không thua nước nào”, “Cơ mà oánh lộn ở xứ này như cơm bữa”…


Thôi thì, may mà các anh chưa đến nỗi ăn cháo,  nằm bệnh viện, hay nói dại đi đài hóa thân Hoàn Vũ là tốt rồi. Đừng bức xúc quá mà dư luận chế ra các ảnh kiểu “ra đường, đừng dây với nhà báo, luật sư” thì thành ra …phản cảm!

No comments:

Post a Comment