2017/03/01

Vụ ông Kim Jong-nam: Truyền thông Nhật tiết lộ sốc

Từ: Báo mới


Truyền thông Nhật Bản nghi ngờ nạn nhân tử vong tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 là thế thân của ông Kim Jong-nam.

Ngày 24/2, trang China press (báo tiếng Trung của Malaysia) dẫn lại nguồn tin và 2 hình ảnh được đài truyền hình FNN của Nhật Bản công bố trong bản tin cùng ngày về hình ảnh ông Kim Jong-nam, người mới bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Mở đầu bài viết, China press đặt câu hỏi: “Hình xăm của Kim Jong-nam biến mất rồi?”.

Sau đó trang này tiếp tục khiến độc giả bất ngờ khi đưa ra 2 hình ảnh được cho là của ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2013 và năm 2017.
           2 bức ảnh được truyền thông Nhật Bản và Malaysia công bố hôm 24/2

Hình ảnh đầu tiên do nữ phóng viên Mizumi Fujita của đài FNN cung cấp. Bức anh chụp ông Kim cởi trần, lộ hình xăm ở bắp tay và phần bụng, lưng.

Nữ phóng viên Fujita cho biết, cô đã quen biết ông Kim hơn 10 năm và từng gặp gỡ hơn 30 lần. Theo tiết lộ của cô, ảnh hình xăm trên là do ông Kim gửi cho mình từ lâu.

Một hình khác xuất hiện trong bản tin của đài truyền hình FNN, đó là bức ảnh được cho là ông Kim Jong-nam đang ngồi bất tỉnh nhân sự tại phòng y tế ở sân bay Kuala Lumpur sau khi bị tấn công.

Quan sát bình ảnh có thể thấy rõ, phần bụng nạn nhân không hề có hình xăm. Điều này làm truyền thông Nhật Bản dấy lên giả thuyết nạn nhân tử vong là thế thân của ông Kim Jong-nam.

Tìm thấy chất độc VX sát hại công dân Triều Tiên

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 24/2, ông Khalid Abu Bakar, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, xác nhận với báo chí, quá trình khám nghiệm cho thấy chất độc VX được sử dụng trong vụ sát hại công dân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Ông Khalid cho biết, chất VX bị cấm tại Malaysia và cảnh sát nước này đang điều tra làm thế nào chất này được mang đến và sử dụng trong vụ sát hại công dân Triều Tiên.

Theo tiết lộ của ông Noor Rashid Ibrahim, Phó tổng thanh tra cảnh sát Malaysia vào ngày 23/2, thân nhân của người được cho là ông Kim Jong-nam sẽ đến Kuala Lumpur trong 1-2 ngày tới để hỗ trợ nhận dạng thi thể nạn nhân.


Người được cho là ông Kim Jong-nam tại sân bay sau khi bất tỉnh nhân sự vì bị tấn công

Cùng ngày, trong thông cáo phát đi, Bộ Ngoại giao Indonesia cũng cho biết, các nhà ngoại giao nước này tại Malaysia trong ngày 24/2 sẽ gặp nữ công dân Siti Aisyah đang bị giam liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong Nam.

Việc tiếp xúc lãnh sự này nhằm xác minh quốc tịch nghi phạm Siti Aisyah trên thực tế cũng như hỗ trợ việc thu thập thông tin sơ bộ để hỗ trợ pháp lý.

Trước đó, ngày 20/2, hãng tin Reuters dẫn lời Đại sứ Kang Chol của Triều Tiên tại Malaysia cho biết: “Đại sứ quán đã xác định danh tính của ông là Kim Chol, một công dân Triều Tiên, như đề cập trong hộ chiếu của ông".

Ông Kang tuyên bố Triều Tiên chưa từng xác nhận người chết ở Malaysia là ông Kim Jong-nam, gọi thông tin này là “hoàn toàn vô căn cứ”. Ông nói người bị giết có tên là Kim Chol như trong hộ chiếu, chứ “không phải bất cứ cái tên nào khác”.

“Vụ việc này đã bị chính trị hóa bởi Malaysia thông đồng với Hàn Quốc”, ông Kang nói.

Trung Dũng

No comments:

Post a Comment