![]() |
| Bà Bärbel Kofler |
Sau vụ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm Gấu) về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Lập tức các các tổ chức, cá nhân núp bóng dân chủ, nhân quyền nhanh chóng lên tiếng bênh vực.
Ngày 11 tháng 10, 2016, Bộ Ngoại giao Đức đã công bố một thông cáo báo chí về việc chính phủ Việt Nam đã bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm) một ngày trước đó.
Bärbel Kofler, Uỷ viên Nhân quyền của chính phủ Liên Bang Đức cao giọng nói :
“Nếu những bản tin được xác nhận đúng cho rằng bà Quỳnh đã bị bắt và đang bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, điều này sẽ một lần nữa là một vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc nhân quyền và luật lệ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết tuân theo…
Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ngay Bà Quỳnh, ngưng ngay tất cả mọi đàn áp các blogger và những người hoạt động, và phải tôn trọng tự do ngôn luận và tự do báo chí đã được Hiến pháp Việt Nam bảo đảm.”
Vừa nghe những lời nói từ vị ủy viên này, ban đầu ai cũng nghĩ, nếu là hoạt động vì tự do- dân chủ sao lại bị bắt. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu rõ sẽ thấy, đằng sau lời nói là cả một âm mưu xuyên tạc đường lối của Đảng và cản trở việc thực hiện chức năng của cơ quan ANĐT công an tỉnh Khánh Hòa.
Bà Bärbel Kofler nói, Việt Nam vi phạm các nguyên tắc nhân quyền và luật quốc tế. Tôi cho rằng, Việt Nam chưa khi nào vi phạm pháp luật quốc tế hay một nguyên tắc nhân quyền đã cam kết.
Bởi vì, từ năm 2009 đến nay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thường xuyên viết, soạn thảo, đăng tải, chia sẻ trên blog và trên facebook cá nhân với tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (các tên cũ là Mẹ Nấm, Mẹ Nấm Gấu, Nguyen Nhu Quynh) nhiều bài viết, video có nội dung kích động nhân dân chống lại chính quyền, chống lại chế độ. Nếu việc đấu tranh dân chủ, nhân quyền là xuất phát từ tâm huyết của Quỳnh thì tại sao lại làm méo mó, lệch lạc đi những chủ trương của Đảng, xúc phạm lãnh tụ và phỉ báng chế độ.
![]() |
| Nguyễn Ngọc Như Quỳnh |
Hơn thế, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng cảnh cáo, xử lý bằng các hình thức khác nhau, rõ ràng ban đầu đã cúi đầu nhận lỗi nhưng sau đó đối tượng này ngày càng tỏ ra coi thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng, tính chất hành vi vi phạm pháp luật ngày càng nguy hiểm. Đấu tranh cho dân chủ không có nghĩa là được nhẫm đạp lên pháp luật. Một đất nước pháp quyền như Việt Nam không cho phép điều đó. Thiết nghĩ Đức cũng là một đất nước thượng tôn pháp luật, không lẽ lại cho phép ủng hộ những hành vi này?
Bà Bärbel Kofler tuyên bố phải tôn trọng tự do ngôn luận và tự do báo chí đã được Hiến pháp Việt Nam bảo đảm. Vậy là công dân Việt Nam, bên cạnh những quyền được đem lại cũng phải thực hiện nhiều nghĩa vụ, trong đó có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.
Ở bất kỳ đất nước nào các nguyên tắc nhân quyền và luật lệ quốc tế cũng sẽ được tôn trọng đến cùng. Tuy nhiên, vì những nguyên tắc đó mà để ảnh hưởng đến tình hình ổn định của đất nước thì không một quốc gia nào cho phép, kể cả Đức.
Thiết nghĩ rằng, trước hết là Đức, sau đó là một số các nước, các tổ chức quốc tế nhân danh “dân chủ”, “nhân quyền” đang kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, trước khi chĩa mũi vào câu chuyện Mẹ Nấm này thì hãy chú tâm lo cho tình hình dân chủ, nhân quyền của nước mình, đừng nên vô cớ chĩa mũi vào công việc nội bộ của các nước khác.
Hồng Hà


No comments:
Post a Comment