2016/10/08

SỰ “CAO TAY” CỦA NGUYỄN THÁI HỢP


Nguyễn Thái Hợp, cái tên chắc từ bọn lít nhít trẻ con đến người lớn, người già, ai cũng đều ít nhiều đã từng nghe đến. Điều đáng tiếc rằng, nhắc đến Hợp không phải vì y mang lại hạnh phúc, yên bình cho nhân dân mà mỗi lần nhắc đến là một lần nhân dân phải mệt mỏi để vá lại những hậu quả mà mưu đồ của y gây ra.
Ai cũng biết rằng, thời gian gần đây, biển miền Trung bị ô nhiễm và Formosa đã chính thức nhận trách nhiệm, bồi thường. Trong khi toàn thể Đảng, Nhà nước và nhân dân đang nỗ lực khắc phục những hậu quả mà Formosa gây ra thì Nguyễn Thái Hợp cùng “đám rận chủ” lại mưu đồ kích động một bộ phận quần chúng nhân dân biểu tình, bạo loạn, cản trở công tác khắc phục những khó khăn. Cần thấy rõ, tuy nền kinh tế nước ta còn chậm phát triển, nhưng những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn bám sát vào quyền lợi của nhân dân, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả để phát triển nền kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân, vừa tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các vi phạm xảy ra. Formosa là một điển hình cho vi phạm đó và đã nhanh chóng được điều tra, xử lý. Có thể nói, việc xử lý Formosa luôn được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao bởi đây là một trong những vụ việc mang tính chất đặc biệt quan trọng. Vẫn biết, khi biển bị ô nhiễm thì cần phải khắc phục, phải xử lý nghiêm đối tượng đã gây ra sự ô nhiễm đó, không để tái phạm, nhưng có lẽ Hợp lại cho rằng: “Biểu tình sẽ làm biển hết ô nhiễm ngay lập tức?”. Chắc cũng vì thế mà Hợp nhai đi nhai lại câu chuyện cá chết vốn đã rất xưa cũ, và dùng những thủ đoạn bỉ ổi lôi kéo giáo dân lên làm loạn. Cùng với đó là những lời nói không có một chút nào thiện chí, chỉ làm căng thẳng thêm tình hình.


Tại sao tôi lại bảo Hợp “cao tay”? Đúng, hắn “cao tay” thật. Với một con người 38 năm học ở nước ngoài, liệu hắn có hiểu biết tí gì về con người Việt Nam không? Hay đã mất gốc, không còn biết tổ tiên, ông bà, bố mẹ mình là ai nữa? Âm mưu của hắn nếu không tìm hiểu thấu đáo thì khó có thể nhận ra. Để đạt được mục tiêu chính trị, hắn sẵn sàng lợi dụng tôn giáo (Công giáo) để buộc quần chúng nhân dân phải tuân theo. Nói đúng ra, bản thân thôi đây thấy khổ dân lắm, nó cứ đứng chỉ trỏ, kêu gọi, nịnh nọt mà dân gào khản hết cổ, trầy xước hết cả chân tay mà chả giải quyết vấn đề gì. Nếu nhìn qua loa vào sự việc có thể thấy, Hợp có những lời nói, việc làm rất thương, rất quan tâm đến đời sống của dân. Nhưng sâu sa trong đó ít ai biết được chính là ước mộng biến nước ta thành một xã hội dân sự “cai trị nhân dân bằng tôn giáo, đưa nhân dân vào những mộng mị, hoang tưởng, rồi điều khiển họ”. Ở vụ việc lần này, khi phát hiện sai phạm cực kỳ nghiêm trọng của Formosa, Chính phủ đã chỉ đạo trực tiếp và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và đưa ra những hình phạt đích đáng. Tuy nhiên, sự moi móc xuyên tạc, nhai đi nhai lại cùng con mắt và cái “bã đậu” đầy gian tính của Hợp đã một lần nữa làm khổ quần chúng nhân, khi hắn “vừa ăn cướp, vừa la làng”. Sự xảo quyệt của hắn thể hiện ở chỗ, hắn chủ động kích động quần chúng nổi loạn, sau đó bằng các thủ đoạn hèn hạ nhằm buộc cơ quan chức năng phải nhờ hắn để giải quyết tình hình, ý đồ “từ kẻ có tội chuyển thành người có công”. Nhưng tiếc rằng, có thể dân chưa thấy nhưng Giáo hoàng là người có mắt các bạn ạ. Chỉ một tiếng chỉ đạo của bề trên, những bậc tận tâm vì tôn giáo, vì con người, âm mưu của Hợp đã thất bại trong cay đắng. Bản thân tôi nghĩ, kiểu gì có lúc hắn chả tự vấn bản thân, “Tại sao mình “cao tay” như vậy mà vẫn bị thất bại?” Xin trả lời cho luôn rằng: Sự trong sạch của “cái tâm” nó quan trọng lắm, tôn giáo cũng là thứ mang đến cho con người những điều tốt đẹp, nhưng nếu một con người gian trá, lợi dụng quần chúng nhân dân để thực hiện ý đồ hèn hạ ắt sẽ lãnh hậu quả như vậy thôi.
 Vậy đấy, lưới trời lồng lộng, vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. Hợp sao tránh khỏi quy luật ấy. Phần thắng luôn thuộc về công lý mà.

Thiên Thạch 

No comments:

Post a Comment