Hãy xem những thống kê biết nói dưới đây từ FB Xuân Nghĩa Lê trước khi ai đó trong chúng ta vội đưa ra một kết luận nào đó về hiện tượng hết sức mâu thuẫn này:
Vụ việc va chạm giữa CSHS Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) với phóng viên Trần Quang Thế (Báo Tuổi trẻ) - nguồn: Internet.
Có thể điều được Kết luận dưới đây có pha tí chất "trào lộng" và chen chút hóm hỉnh của chủ FB Xuân Nghĩa Lê trong mối tương quan giữa "nghề hót" và nghề thường hay bị dư luận chửi rủa. Vậy nhưng, đối chiếu với xã hội đương đại thì 02 vế đối chiếu ngỡ như so sánh và không bao giờ gặp gỡ nhau ấy lại đang phản ánh rất rõ về một thực tế đã, đang và sẽ tồn tại nếu chúng ta không thay đổi cách nghĩ! Và trong khuôn khổ Entry này, người viết xin được chỉ ra đôi điều về nguyên nhân tại sao Công an lại đang trở thành một đối tượng mà theo quan sát là đối tượng đả phá, bôi lem của không ít chủ thể trong xã hội. Vụ việc va chạm giữa CSHS Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) với phóng viên Trần Quang Thế (Báo Tuổi trẻ) là một ví dụ có tính điển hình cho xu hướng vừa được chỉ ra này!
Để trả lời cho câu hỏi tại sao lực lượng Công an nói chung đang trở thành đối tượng bị ghét và không ít chủ thể (tổ chức, cá nhân) đang giăng bẫy để làm xấu hình ảnh của lực lượng này trong con mắt của dư luận. Tôi xin bắt đầu bằng việc giải mã câu hỏi: Chức trách nhiệm vụ của lượng lượng Công an nói chung là gì?
Điều 14, Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng của lực lượng Công an nhân dân cho biết:
Suy ra từ điều này thì có thể thấy được rằng, sự đụng chạm đối với lợi ích cá nhân của khá nhiều thành phần trong xã hội nên sự phản ứng tất yếu phải xảy ra ở chiều hướng tiêu cực từ hoạt động của lực lượng Công an là điều dễ hiểu! Và rất nhiều người từ chỗ bức xúc không ít đã dẫn đến việc cố tình thêu dệt, bêu riếu, chửi bới, hạ nhục lực lượng công an cho (1) hả giận nhưng cũng có không ít kẻ làm vậy nhằm mục đích (2) phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm nào đó. Điều đáng nói là xu hướng thứ (2) đang nở rộ lên trong thời gian gần đây.
Thực tế thứ hai mà chúng ta cũng không được phủ nhận, chính là hệ quả của việc tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với người dân. Theo đó, do sự hấp dẫn đặc biệt của đồng tiền , vật chất tạo nên nên bộ phận là thành viên của lực lượng này đã trở nên tiêu cực và tha hóa. Và với một góc nhìn đã sẵn có sự ám thị, mặc cảm nên thật dễ hiểu khi "một bộ phận" ấy nhanh chóng được quy đồng và bị ngộ nhận là toàn thể lực lượng ấy!
Lí do thứ ba mà người viết muốn chỉ ra, đây là lực lượng nòng cốt triệt phá các thế lực, các ổ nhóm phản động, chống phá đất nước dưới danh nghĩa các tổ chức xã hội dân sự, tôn giáo... Do đó, giữa những thế lực, cá nhân, tổ chức ra sức lợi dụng những điều nêu trên với Công an họ có một mối thâm thù, không đội trời chung kiểu nước với lửa. Để bảo vệ mình trước Công an, không ít thế lực đã xây dựng hẳn một chiến dịch truyền thông tuyên truyền có bài bản nhằm kích động, làm suy giảm hình ảnh hoặc để gây nên sự đối đầu giữa lực lượng công an với người dân, tạo nên hình ảnh xấu xí, độc ác, tham lam của lực lượng công an đối với nhân dân...
Cho nên, công bằng mà nói, một số hình ảnh xấu, không hay về lực lượng Công an nhiều trường hợp không do họ tạo nên mà đơn giản có bàn tay của những kẻ bên ngoài.
An Chiến

No comments:
Post a Comment