2016/10/12

NGUYỄN VĂN HẢI À! CHÚNG TA KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN SỰ THẬT!

Thiên Lương
Đó là điều mà Lê Diễn Đức (một người từng là cộng tác viên tuyên truyền chống Việt Nam của  đài RFA, và chúng chính là người bị RFA hủy hợp đồng khi anh ta có bài viết vạch trần bản chất dối trá lừa đảo bà con hải ngoại của tổ chức phản động Việt Tân và  “Đông Tiến","phục quốc" chỉ là trò cười, ảo tưởng…) muốn nói với Nguyễn Văn Hải khi Hải có những bình luận mang tính chất “khuyên răn” trên status của mình.
nh lấy từ status trên facebook cá nhân của Lê Diễn Đức

Đó là status mà Lê Diễn Đức đã phủ nhận sự xuyên tạc của Nguyễn Văn Hải cũng như nhiều nhà “dân chủ Việt” khác đối với sự việc Đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dùng súng K59 bắn trọng thương ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái ngay tại phòng làm việc của 2 ông sau đó tự sát. Chẳng hạn BBC tiếng Việt giật title “vụ Yên Bái khủng hoảng mô hình” , Voa tiếng Việt “Thảm sát Yên Bái: Điềm rất xấu về cuộc khủng hoảng mới trong đảng” cùng nhiều bài viết khác nhưng tất cả đều chung một nội dung, hay nói cách khác mục đích mà những tác giả này hướng đến chính là muốn người đọc nghĩ rằng đây là một vụ thanh trừ nội bộ, tranh dành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam”

Cụ thể sau khi Lê Diễn Đức phủ nhận sự xuyên tạc trên thì Nguyễn Văn Hải đã comment:"Lê Diễn Đức, nếu anh không có niềm tin để đi tới thì cũng nên để cho những người khác nuôi dưỡng niềm tin và mong muốn của họ. Đó chính là động lực để họ bước tiếp trên con đường đấu tranh đầy gian khổ này. Những người ở trong tù còn khổ hơn anh rất nhiều nhưng họ vẫn giữ vững niềm tin để tranh đấu dù biết đường đi đến đích còn dài. Họ không chỉ giữ vững niềm tin cho mình mà còn lan toả nó đến bạn bè, tập hợp nhau ngay trong nhà tù để cùng tranh đấu. Anh ở ngoài mà còn như vậy thì khi gặp biến cố không biết sẽ ra sao?”

Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) thì nhiều người cũng đã biết, với một bảng vàng thành tích chống nhà nước không thể “chói lọi” hơn: Vốn là một thợ sửa chửa điện tử không có năng lực, mà như mọi người biết, làm ngành nghề thị trường thì năng lực quan trọng hơn bằng cấp, chính vị vậy không mấy người tìm đến với Hải, và trong khi đang “đói thối mồm” Hải được các nhà “dân chủ” tuyển mộ, sở hữu ma mãnh, cặn bã Hải đã lao đầu vào nói xấu chính quyền và các hoạt động phi pháp khác. Chính vì vậy vào năm 2008, Hải đã đi bóc lịch 30 tháng về tội trốn thuế (Hải và vợ đã không kê khai trung thực việc cho thuê hai căn nhà nhằm trốn thuế hơn 400 triệu đồng). Năm 2012, ông Hải bị tòa án xét xử thêm về tội "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 Bộ Luật Hình sự cùng với các blogger Tạ Phong Tần  Phan Thanh Hải với mức án 12 năm tù. Trong thời gian thi hành án Hải đã viết tâm thư, với nguyện vọng được sang Mỹ sinh sống, và với quan điểm như bất kì người dân Việt Nam nào, đó là không ai dữ lại thằng bán nước nên vào năm 2014 được cho đi sang Los Angeles, Hoa Kỳ.
Và tưởng rằng sẽ cuộc sống mĩ mãn bên xứ người, được thể hiện quan điểm “phê phán” của mình mà không phải là lệ thuộc vào ai, nhưng điều mà Hải “học” được đầu tiên như Diễn Đức nói “trong một cộng đồng mà chống Cộng thì phải đồng nghĩa với tôn vinh Việt Nam cộng hòa và đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ (chúng ta vẫn thường gọi là ba que hay dân gian có câu xỏ lá ba que), bên cạnh đó Hải bắt đầu cảm nhận được sự lạnh nhạt, tranh giành từ phía ổ nhóm chống cộng, nơi mà nhiều nhà dân chủ vẫn gọi “shit” một đống chó chín mười con”. Thực ra, đến lúc này Hải cũng đã hiểu được bản chất “thiên đường” “đông tiến” “phục quốc” mà Đức đã từng cảm nhận, nhưng vì chẳng còn đường về, không lẻ nhổ ra liếm lại nên đành phải đâm lao theo lao, nếu không muốn chết đói, muốn được hỗ trợ, muốn được bà con hải ngoại tiếp tục cho tiền thì như Hải nói “nuôi dưỡng niềm tin và mong muốn của họ. Đó chính là động lực để họ bước tiếp”, không được để họ biết được sự thật, bản chất của trò hề “phục quốc” này; cố gắng gò ép, đồng hóa sựu sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu với bản chất của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở thời điểm hiện tại,  phải không ngừng xuyên tạc về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trước sự hỗ trợ bịt kín thông tin từ chính quyền Mỹ.
Tuy nhiên,  ông cha ta vẫn thường nói “cái kim trong bộc lâu ngày cũng phải lòi mũi ra”, sự thật vẫn là sự thật. Chủ nghĩa xã hội thời Liên Xô, Đông Âu là một chủ nghĩa còn non trẻ và là một cái gai trong mắt của chủ các nước đế quốc tư bản, nhất là các nước chịu ảnh hưởng lớn như Mỹ, nên họ tìm mọi cách xóa sổ và đến bây giờ họ vẫn muốn “nhổ cỏ nhổ tận góc” bằng cách ra sức tuyên truyền xuyên tạc về chế độ này , nhưng với mục đích, tư tưởng muốn mang lại một cuộc sống ấm no hạnh phúc thực sự cho nhân dân, muốn nhân dân chính là những người chủ của đất nước chính vì vậy các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách đã không ngừng cải cách, đổi mới, tiếp thu những cách điều hành quản lý phát huy tối đã quyền con người, quyền dân chủ, không ngừng hoàn thiện mình, và trong quá trình đó chủ nghĩa xã hội đã cho nhân dân thế giới thấy tính ưu việt và nhiều lúc đã vượt trội hơn chủ nghĩa tư bản, với sự lớn mạnh của Trung Quốc, phát triển nhanh chóng của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia chủ nghĩa xã hội khác. Ngay cả Lê Diễn Đức cũng phải thừa nhận điều đó “họ thực thi nhiều chính sách làm cho dân dễ thở hơn. Người dân VN không còn phải xếp hàng dài mua thực phẩm như ở Đông Âu và Liên Xô cuối thập kỷ 80. Quyền tự do của công dân được nới lỏng. Họ cũng không còn bị gò bó về đi lại, đi du lịch nước ngoài duờng như phổ biến. Mọi người được tự do kinh doanh, kiếm tiền. Người ta có thể khá thoải mái phê phán, thậm chí chửi rủa chế độ trên Internet. Trong bối cảnh ấy, "nuôi dưỡng niềm tin" vào những tin đồn thiếu cơ sở, tạo hy vọng viễn vông, thì cái hại mang lại nhiều hơn là cái lợi. Thay vì ảo tưởng hão huyền, hãy tìm cách hoạt động phù hợp với thực tế”.

Với sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc như Việt Nam hiện nay, nhất là chỉ mấy mươi năm sau chiến khi tranh tàn phá nặng nề va dưới ách thống trị phong kiến phương bắc hơn 1000 năm, thì để tuyền truyền xuyên tạc, phủ nhận công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bằng cách lợi dụng các vụ việc phức tạp như Formosa, hay các vấn đề sai phạm một số cán, mâu thuẫn giữa một bộ phận quần chúng nhân dân e rằng là điều quá ảo tưởng, huyễn hoặc và vô vọng.

No comments:

Post a Comment