Đặng Nhật Minh
Sáng hôm qua, ngày 5/10/2016, Tòa án nhân dân T.p Hồ Chí Minh đã tuyên án với Nguyễn Đình Ngọc (tức là Nguyễn Ngọc Già) 3 năm tù giam, 3 năm quản chế mãn hạn tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Như chúng ta đã biết, Nguyễn Đình Ngọc sinh năm 1966, trú tại quận 7, T.p Hồ Chí Minh . Y được biết đến là một trong những “bồi bút” có “tiếng” trong một số làng báo lề trái có tư tưởng chống đối, xuyên tạc bóp méo nói xấu đất nước như: Dân Luận, Dân Làm Báo, BBC, RFA, RFI... với rất nhiều bài viết được đăng tải với nội dung xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị - xã hội của đất nước, vu cáo trắng trợn chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, lên tiếng tiếp tay cùng một số tổ chức phản động, những cá nhân cơ hội trong nước tiến hành kêu gọi đa nguyên, đa đảng... đánh lừa dư luận xã hội, hòng làm hoang mang tâm lý người dân gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trong xã hội.
Chân Dung Nguyễn Đình Ngọc với những bài viết xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ đất nước.
Với những hành động xấu xa nêu trên. Sáng ngày hôm qua, toàn án T.p Hồ Chí Minh đã tuyên án xét xử với đối tượng Nguyễn Ngọc Già - đây là một cái giá phải trả cho những kẻ lợi dụng báo chí xuyên tạc, tuyên truyền bóp méo bản chất nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị chống phá đất nước.
Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán vốn dĩ bản chất của đám kền kền, trước khi Nguyễn Đình Ngọc đứng trước vành móng ngựa cũng như trong quá trình xét xử hàng loạt các trang báo lề trái đã mặc nhiên bẻ cong ngòi bút xuyên tạc bản chất, lên tiếng ủng hộ và đấu tranh cho Nguyễn Đình Ngọc, đòi chính quyền thả Nguyễn Đình Ngọc, mặt khác còn ngang nhiên vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm tình hình nhân quyền nghiêm trọng...
Đám zân chủ nửa mùa lên tiếng đấu tranh cho kẻ phạm pháp Nguyễn Đình Ngọc trên trang Danlambao.
Như chúng ta đã biết, pháp luật Việt Nam luôn làm đúng và thực hiện công tư rõ ràng theo quy định. “Gieo nhân nào thì gặp quả ấy” Những hành động xấu xa của nhưng kẻ luôn mang trong mình tư tưởng chống đối như Nguyễn Đình Ngọc cần được pháp luật nghiêm trị thích đáng. Và cũng may cho y với sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam đã phần nào giảm nhẹ tội án cho Nguyễn Đình Ngọc do gia đình y từ trước đã từng có công với Cách mạng.
Còn đối với những đám kền kền, những con bài zân chủ trong nước luôn mang trong mình tư tưởng xấu xa chống phá Cách mạng đất nước. Thì đây là bài học, là cái gương đắt giá và là điều cảnh chửng cho tất cả những kẻ luôn mang trong mình tư tưởng xấu xa chống đối đi trái vời quyền và lợi ích nhân dân. Cái kết của Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn Ngọc Già) là cái giá tất yếu cho những hành động của y từng làm.


No comments:
Post a Comment