Tống Giang
Chiều ngày hôm qua 5/10/2016, blogger phường dân chủ Nguyễn Ngọc Già đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (số 131, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1) đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt với mức án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. So với bản án sơ thẩm thì Nguyễn Ngọc Già, tức Nguyễn Đình Ngọc đã được giảm án 1 năm tù khi trước đó ngày vào30/3/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai và tuyên phạt 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh trên.
![]() |
| Phạm Thành Nghiên và đồng bọn trước phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Già |
Việc Nguyễn Ngọc Già được giảm án đã thể hiện sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước khi tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm Nguyễn Ngọc Già cũng đã thành khẩn nhận lỗi cũng như bản thân Nguyễn Ngọc Già cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng khi bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng, bố là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với hơn 50 tuổi Đảng, mẹ là ‘cơ sở cách mạng’. Ấy vậy mà, ngay sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm trong khi Nguyễn Ngọc Già đã thành khẩn nhận tội và đã được giảm án thì một số kẻ đồng bọn bên ngoài lại ra sức tung hô những hành động chống phá Nhà nước của Nguyễn Ngọc Già cũng như xem việc được giảm án là “thành tích” sau những hoạt động đấu tranh của họ.
Nhìn ánh mắt đượm buồn của Nguyễn Ngọc Già tại vành móng ngựa sau khi kết thúc phiên tòa mà thấy đắng lòng cho Nguyễn Ngọc Già, bởi lẽ suốt quá trình từ khi y bị bắt cho đến các phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm Nguyễn Ngọc Già cũng chỉ nhận được sự quan tâm của số ít làng dân chủ. Nhìn hình ảnh một số kẻ lạc lõng, cô đơn như Lê Thăng Long, Phạm Thanh Nghiên, Vũ Huy Hoàng, Trần Hoan, Phạm Hà Nam, Dương Đại Triều Lâm, Phùng Thuỷ... có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Ngọc Già với những băng rôn, biểu ngữ: “Nguyễn Ngọc Già vô tội” hay “Tự do & Free Blogger Nguyễn Ngọc Già”... mà thấy đáng thương cho cả Nguyễn Ngọc Già lẫn những kẻ “tát nước theo mưa”.
Xin nhắc lại một lần nữa, việc tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Già với 3 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Bởi lẽ, trước đó từ tháng 2 đến tháng 12/2014, Nguyễn Đình Ngọc đã lấy bút danh là Nguyễn Ngọc Già để viết bài và tán phát trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, vu khống, xúc phạm uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Và trong tổng số 26 bài đã đăng trên các trang mạng "Dân làm báo", "Đàn chim Việt", "12 bến nước", RFA…, với bút danh là Nguyễn Ngọc Già, tại phiên tòa Nguyễn Ngọc Già cũng đã thừa nhận có 22 bài viết có nội dung chống Nhà nước, xúc phạm uy tín của Đảng và Nhà nước, xúc phạm uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xúc phạm uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nguyễn Ngọc Già cũng đã khai, thu thập những bài viết trên mạng Internet, rồi tổng hợp, chế biến thành bài viết của mình nhằm xuyên tạc thực tế đời sống chính trị của đất nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân và kích động chống Nhà nước.
Mong rằng, với việc xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng và được gia đình cho ăn học đầy đủ và đã từng là những cán bộ, lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước cũng như đã nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước thì Nguyễn Ngọc Già sẽ chấp hành tốt bản án 3 năm tù, 3 năm quản chế để sớm về đoàn tụ cùng gia đình và trở thành một công dân có ích cho xã hội.

No comments:
Post a Comment