2016/10/10

ÂM MƯU ĐẰNG SAU VIỆC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP QUỸ MINH TRIẾT

Cỏ úa



Quỹ "Minh Triết" được một số nhân vật có quan điểm cực đoan, quá khích, bất mãn như Phạm Xuân Nguyên, Nguyên Khắc Mai, Nguyễn Huệ Chi.... lập ra để tạo bình phong, lý do nhằm mục đích cổ vũ, cổ súy cho những hành động, những con người có tư tưởng "cấp tiến", cực đoan, chống đối trong xã hội.

Chính vì thế nên vừa qua, một số thành viên sáng lập ra quỹ này đã công khai đứng ra tổ chức tọa đàm, diễn đàn để vận động những người nhẹ dạ cả tin quyên góp tiền cho quỹ qua đó nhằm trao giải thưởng mà các đối tượng gọi là "Minh Triết" cho cái mà chúng gọi là "bài thơ" Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Của một cô giáo có tên là Trần Thị Lam – Hà Tĩnh. Đây là tác phẩm có tính chất và tư tưởng cảm tính, cái nhìn sai lệch về tình hình đất nước. Nó cũng thể hiện một lăng kính sai lệch trong tư tưởng và tâm hồn tác giả, một con người chưa thực sự hiểu thấu đáo hết những điều diễn ra trong cuộc sống này, những thứ trên đời cũng như tình hình đất nước.

Có âm mưu rất lớn đằng sau trò "đục nước béo cò" này


Sau khi tác giả cho công bố bài thơ có nội dung xuyên tạc trắng trợn về đất nước, dân tộc Việt Nam thì ngay lập tức cộng đồng xã hội, những người có uy tín trong giới trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên,... đã lên tiếng phản đối gay gắt bài thơ cũng như người đã sáng tác ra nó là bà Trần Thị Lam.
  
Một trong những bài thơ lên án và đối đáp lại sự lệch lạc trong tư tưởng của Trần Thị Lam

Thực ra xét cho cùng, với trình độ của Trần Thị Lam thì việc nhận thức các vấn đề trong xã hội còn hời hợt chứ chưa nói gì đến chính trị. Xong rồi vào một ngày đẹp trời kia, bà ta ngồi nghêu ngao mô đi phê viết ra vài dòng mà bà ta gọi là thơ. Điều đó thì cũng không có gì đáng nói nếu như nội dung của bài thơ là giản dị, mộc mạc và phản ánh đúng tình hình đất nước. Đằng này, bài thơ ấy đã xúc phạm hình ảnh thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Sự xúc phạm đó lại đúng với ý nguyện của một bộ phận “rận chủ” đang mong muốn đón chờ. Do đó, bộ phận “rận chủ” ấy đã cùng nhau chung tay cổ súy cho bài thơ cùng tác giả của nó. Theo kiểu mò mẫm lâu ngày cuối cùng cũng kiếm ra thứ để tung hô.

Vậy thực chất của âm mưu sâu xa của hành động gây quỹ Minh Triết để trao giải cho bài thơ này là gì?

-Thứ nhất, bè lũ “rận chủ” muốn tạo ra cái gọi là quỹ thực chất là để lừa bịp, lợi dụng người dân nhẹ dạ cả tin mà tung tiền quyên góp vào đó. Đó chả khác nào muối bỏ biển cho những “rận chủ” đang đói ăn lâu ngày kia.

-Thứ hai, chúng có mưu đồ sử dụng quỹ này với cái tên nghe có vẻ rất kêu là “Minh Triết” để trao giải cho những tác phẩm có nội dung tư tưởng lệch lạc, chống phá vừa là để cổ súy cho hành động sai trái của các đối tượng, vừa là để đánh bóng tên tuổi của quỹ này để dễ dàng hoạt động về sau.

-Thứ ba, đây cũng là một hình thức, một cái cớ để tập hợp lực lượng, tập hợp những người có cùng quan điểm, tư tưởng chống đối trong xã hội qua đó làm cho thế lực “rận chủ” ngày càng đông đảo hơn. Khi đã tập hợp được rồi chúng sẽ cùng nhau cổ súy, hỗ trợ nhau về mặt tâm lý để cùng hành động chống phá gây rối loạn tình hình an ninh, chính trị đất nước, tạo điều kiện cho các thế lực bên ngoài có cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền.

Như vậy về cơ bản, âm mưu đằng sau cái gọi là quỹ “Minh Triết” và những việc làm xung quanh để vận động quyên góp cho quỹ này là điều cực kỳ nguy hiểm, lừa dối những người nhẹ dạ cả tin trong xã hội. Do đó, chúng ta cần hết sức cảnh giác không để cho những kẻ xấu trong xã hội lợi dụng từ đó tiền mất tật mang vào những việc làm không đáng có./.

No comments:

Post a Comment