2016/09/15

Zận chủ ăn ốc đòi bắt công an "đổ vỏ"?

Loa Phường 



Chuyện cô cave Lâm Khánh Nguyện hẹn "nhà đấu tranh dân chủ" trong nhà nghỉ đêm hôm khuya khoắt, sau đó bị bắt quả tang "trần như nhộng" lại đổ cho công an gài bẫy, khăng khăng đòi công an phải chịu trách nhiệm khiến cô ta bị bại lộ. Hỏi "nhà dân chủ" gài bẫy cô ta ra cho cả làng zâm chủ cảnh giác thì ...vận dụng quyền im lặng!

 Trước đó, cô Đoan Trang bị tung "ảnh nóng" thời thơ dại lên mạng đã nhanh nhẩu viết bài "Lời thú tội đêm 30" đổ cho công an tung ảnh nóng của cô ta để hạ uy tín cô này. Nếu công an rảnh như vậy, chắc họ tung cả clip nguyên vẹn lên chứ ảnh bán thân ...nhằm nhò gì!
Trước đó, nhà zâm chủ Nguyễn Lân Thắng cũng bị bắt quả tang cô nam quả nữ trong nhà nghỉ tận xứ Đà Lạt mộng mơ, cũng được nhà Thuỳ Trang Nguyễn mô tả tỉ mỉ để chứng minh anh ta bị gài bẫy. Khổ thiệt, Nguyễn Lân Thắng "tự nguyện" hẹn gái ở nhà nghỉ, chui vào tận phòng nghỉ để bị ...bắt quả tang, trong khi cả hai đều đã có vợ có chồng.
Hài nhất, mỗi lần như vậy, các nhà zân chủ lại đem vụ án "hai bao cao su" của Cù Huy Hà Vũ ra để chứng minh công an có thói quen dàn cảnh "hại" họ, tống họ vô tù, cưỡng hiếp phong trào dâm chủ.. Phiền là "vụ án hai bao cao su " chỉ đủ xử phạt hành chính Mr Cù vì ông ta đã có vợ hợp pháp, quan hệ tình dục với phụ nữ khác. Nhưng ông ta bị bắt không phải vì "hai bao cao su" mà là cái tình tiết, bối cảnh dẫn đến công an phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật là tàng trữ, lưu hành tài liệu chống Nhà nước. Nếu cho đây là cách làm "đánh dưới thắt lưng" thì thực ra chỉ là trò xảo biện. Ông chủ tịch IMF và ối chính trị gia thế giới đã bị cảnh sát Mỹ "đánh dưới thắt lưng" loại khỏi chính trường ngoạn mục.
 Nhưng đúng là có trường hợp đưa gái về quan hệ bị bắt quả tang phải vô tù là Dũng Aduku, thủ lĩnh Hoàng Sa FC chỉ vì chọn người yêu chua đủ tuổi thành niên và đem khoe khắp hang cùng ngõ hẻm, chắc công an mù mới…không nhìn thấy anh ta “yêu” gái dưới 16 tuổi là đáng vô tù. Ấy mà khi bị bắt, anh này còn vu cho cô người yêu lập mưu với công an “bẫy” anh ta vô tù. Thật hết biết! 
Gần đây nhất, "tổng thống tương lai" Lê Công Định bị cả dàn hotgirl bu vào đấu tố, phanh phui chuyện lừa tình, lừa tiền các cô gái con cháu F1, F2 của VNCH giàu hoài bão thì Lê Công Định lập tức tuyên truyền rằng công an đột nhập vào máy tính anh ta, tung ảnh riêng tư và tổ chức đánh phá anh ta ở tầm quy mô!!! 
Kỳ thực, không phải Lê Công Định là người đầu tiên khi bị phanh phui chuyện lừa tình tiền mà "chụp mũ" cho công an là thủ phạm. Có anh zận chủ ở Đà Nẵng bị truy kích vu ngay cho cô bồ một thời là "tay sai" của an ninh bẫy anh ta. Còn Mai Dũng, Paulo Hoàng Đức…cũng vài scandal rưa rứa.
 Công nhận là tội cho công an xứ Việt này thật. Suốt ngày bị các zận chủ gia chụp mũ gây ra các scandal gái gú, cave của họ. Cứ dính scandal nào là lại công an gài bẫy, nhưng thủ phạm gãi bẫy là ai, làm như thế nào thì …tiệt không bao giờ dư luận được biết đến và các zận chủ gia khai thác cho ra nhẽ.

No comments:

Post a Comment