2016/01/07

Bàn về thư tố cáo Thủ tướng ký tên ông Trịnh Văn Lâu?

Loa Phường

Thư tố cáo của một người ký tên là Trịnh Văn Lâu, với chức phận khá cao là Nguyên Uỷ viên BCHTW Đảng khóa VI, VII, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Vĩnh Long, Cửu Long… vừa được đăng tải trên trang Ba Sàm. Bức thư  này nhắc lại kiến nghị buộc tội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng, những quy định tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng; sau đó là một loạt các câu hỏi công kích vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thậm chí là cả Tổng Bí Thư và Bộ chính trị.


Màn diễn nạn  nhân
Theo như ông Lâu nói, sau khi bản kiến nghị đòi cách chức Thủ tướng của ông được gửi cho Bộ chính trị, thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho người tới hạch sách ông Lâu, ông lấy tư liệu này ở đâu, bằng chứng đâu. Cách đặt vấn đề kiểu ông Lâu, rõ ràng không chỉ ám chỉ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng sau sự việc này mà còn có ý ám chỉ Ủy ban kiểm tra TW và Bộ chính trị chỉ đạo người đến hạch sách ông
 Trong trường hợp quả thực có việc ông Mười Rua nào đó gọi điện cho ông Lâu để chất vấn: “Tại sao viết đơn tố cáo Thủ tướng? Tư liệu ai cung cấp?” thì đấy cũng là lẽ thường, không thấy ở đó có gì là đe dọa gì cả trong khi Đơn tố cáo ông Lâu gửi “Bộ Chính trị, Ban BÍ thư, Ban chấp hành TƯ” còn lọt cả lên mạng thì chỉ vì bị một người chất vấn đã biến ông Lâu thành một “nạn nhân” của Thủ tướng, là cớ để tiếp tục sản xuất đơn thư thể hiện “bức xúc” với Thủ tướng thì quả là hài
 “Trầm Bê” có thật sự nhờ ông Lâu vận động cho Thủ tướng làm Tổng Bí thư?
Theo như đơn tố cáo của ông Lâu, Trầm Bê đã thay mặt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến nói chuyện với ông Lâu, dụ dỗ ông Lâu tham gia vận động ủng hộ Thủ tướng ở khu vực ở miền Tây. Qua lời ông Lâu, Thủ tướng “trắng trợn” chuyển lời đến ông như sau: “Chuyện trước đây, đơn thư ông Tư đối với tôi, xin bỏ qua. Sau này có dịp gặp trao đổi. Bây giờ xin ông Tư hãy giúp tôi mấy việc này: Đại hội XII tới đây, ông Tư Sang đã làm đơn xin rút. Chỉ còn lại tôi và đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất cần sự ủng hộ của ông Tư.”
Thông tin kiểu tố cáo này chỉ độc mình ông Lâu tự thẩm định và tự tin, tự huyễn chữ người thường không thể ...thẩm địnhnổi.  Đọc lại đơn tố cáo Thủ tướng dài 7 trang trước đây của ông Lâu, sốc hơn khi toàn tư liệu được tập hợp, tích lũy, cắt ghép có chủ ý từ nguồn báo chí lề trái và từ “nghe nói” mà thực chất là từ các trang mạng chống cộng với loại tin kiểu, Thủ tướng có lâu đài, có biệt phủ thờ tổ tiên, giàu có gấp ba lần Thạc xỉn...
Nếu là người bình thường, hẳn sẽ hiểu Thủ tướng chẳng có lý do gì lại đi vận động một người đang cay cú, tìm cách hạ bệ mình. Thông tin đó ắt chỉ có đám chống cộng đang cần xào, nấu ra tố cáo kiểu này.

Đọc tố cáo kiểu này khiến tôi không thể không liên tưởng đến tố cáo của Lê Anh Hùng về “tập đoàn mafia” gồm toàn tứ trụ, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước xoay như đèn cù quanh vợ của Lê Anh Hùng. Do Hùng tán phát và đeo đuổi kiện cáo kiểu này khiến Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án và đưa Hùng đi giám định tâm thần pháp y với chứng nhận “Tâm thần hoang tưởng” và đi chữa bệnh miễn phí!

No comments:

Post a Comment