2015/12/01

Đả Đảo Xi Jinping!

Đả Đảo “Tập Cận Bình”!


Lăng Tần Hoàng Hữu Phước

Kỳ họp thứ 10 này của Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII nếu có mặt tại Hà Nội trong thời gian Xi Jinping tức kẻ mà ở Việt Nam giới truyền thông chính thức gọi là Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam thì tôi sẽ có duy nhất một trong hai sự lựa chọn chính thức sau đây:

– Phương Án 1: Tại nghị trường Quốc Hội, ngay khi Xi Jinping mở miệng nói xong một câu chào xã giao để nhận tràng vỗ tay của khán giả thì tôi sẽ xô ghế đứng dậy, giáng một cú đấm lên mặt bàn, vừa len ra khỏi hàng ghế của mình, vừa vung nắm đấm lên cao, vừa gầm to “Đả Đảo Xi Jinping!” cho đến khi ra khỏi phòng họp bằng cửa chính; hoặc

– Phương Án 2: Viết đơn xin phép vắng mặt từ hôm trước để không đến dự buổi nghe Xi Jinping phát biểu tại Quốc Hội.

Tôi sẽ chọn phương án thứ nhất nếu vẫn còn đang ở Thế Kỷ XX theo đúng phong thái khẳng khái trực ngôn chống tiêu cực của “chàng trai” Hoàng Hữu Phước khi đập bàn mắng lãnh đạo Đại Học Tổng Hợp đã để sinh viên cán bộ Đảng quấy rối sinh viên quần chúng (ngay sau đó tôi bị đình chỉ học tập một học kỳ nhằm phục vụ cuộc “điều tra” của Khoa Ngoại Ngữ về một thư nặc danh tố cáo tôi “phản động” vừa xúc phạm lãnh tụ vừa có kế hoạch đánh đập cán bộ Đảng bằng…“mỏ-lết”), đập bàn mắng lãnh đạo Cao Đẳng Sư Phạm vừa gian lận thi cử tuyển sinh vừa dung dưỡng Ban Anh Văn giảng dạy Anh Văn hạ đẳng sai be sai bét (ngay sau đó tôi bị đình chỉ giảng dạy, bị hạ tầng công tác mỗi ngày cầm chổi quét rác phòng thính thị trước mặt hàng trăm sinh viên của tôi, sau đó bị thuyên chuyển sang dạy môn Sử để phải tự làm đơn xin rời ngành giáo dục vĩnh viễn), đập bàn mắng lãnh đạo FOSCO tham nhũng đòi công ty Áo Quốc “lại quả” hai trăm ngàn USD trong dự án đầu tư xây dựng cái gọi là International Clinic “dưỡng đường quốc tế” (ngay sau đó tôi tự dưng ra khỏi hệ thống cơ quan nhà nước vĩnh viễn do đấy là năm đầu tiên áp dụng ký “hợp đồng lao động” tại các cơ quan Nhà nước nên FOSCO đơn giản khỏi ký gì cả với tôi), v.v.

Tôi sẽ chọn phương án thứ hai vì (a) nay là Thế Kỷ XXI; (b) vì tôi phải không để Quốc Hội Việt Nam là nơi tôi đang mang danh nghị sĩ lâm vào cảnh khó xử; (c) vì tôi phải chứng tỏ tâm thế “luôn vì đại cuộc” của mình; và (d) vì tôi không muốn tạo cơ hội cho bọn nhà báo hai mang tức bọn luôn rình rập để khóc lóc đòi Quốc Hội bãi miễn tôi, bất kể tôi vì nước vì dân vì biết lo trước cái lo của người dân mà ngăn cản dự án “luật biểu tình”, bất kể tôi vì giữ gìn phong hóa nước Nam mà lên tiếng qua bài Tứ Đại Ngu mắng kẻ đang kêu gào hợp thức hóa mại dâm làm băng hoại xã hội, và nay ắt cũng sẽ bất kể tôi vì nghĩa khí nghĩa dũng mắng Tàu để lại tiếp tục huy động lực lượng trong và ngoài nước xúm lại trên mạng xã hội “chùa” dỡ trò cũ tấn công tôi bằng lời tục tĩu, nguyền rủa tôi, đe dọa ném lựu đạn vào nhà và văn phòng tôi, giết tôi và giết nhân viên tôi.

Tất nhiên, tôi cho rằng có tất cả ba cách tốt như nhau để một nghị sĩ quốc hội có thể giữ gìn quốc thể Việt Nam tại buổi chịu trận ngồi nghe Xi Jinping tấu hài:

a) Cách Thượng Quốc là ngồi lắng nghe nghiêm túc, khẻ nhịp nhịp chân dưới gầm bàn theo nhạc của bài Hội Nghị Diên Hồng, mày nhiu nhíu như đang tập trung nghiền ngẫm từng lời xịt châu ói ngọc của diễn giả Xì Dính Bình, trong khi đầu óc thì lẩm bẩm “láo vừa vừa vậy thằng chó kia”, còn bút thì nhẹ nhàng viết vào quyển sổ tay Quốc Hội một bài thơ chưởi ai đẻ ra Tập Cận Bình. Đây là cách của các nhà chính trị tầm cỡ thế giới: lời nói cùng việc làm thực tế không bao giờ đến từ ý nghĩ thực tâm. Xi Jinping dùng cách thượng quốc của các nhà chính trị tầm cỡ thế giới lời nói cùng việc làm thực tế không bao giờ đến từ ý nghĩ thực tâm khi mồm phát biểu giao hảo đầu toan tính xâm chiếm, nên các nghị sĩ Việt Nam cũng đáp lại bằng cách thượng quốc của các nhà chính trị tầm cỡ thế giới lời nói cùng việc làm thực tế không bao giờ đến từ ý nghĩ thực tâm, ngồi nghe lịch sự nhưng mắng nhiếc trong lòng.
b) Cách Thượng Nhân là cách gầm to mắng chửi đốp chát quen thuộc của các đại trung thần nước Nam như Công Bộ Tả Thị Lang Vinh Quận Công Thám Hoa Giang Văn Minh trực diện trước vua Tàu Hoàng Đế Sùng Trinh Minh Tư Tông Chu Do Kiểm, khiến vua Tàu bắt đem ra lấy nhựa đường trét đầy mắt để không thể tiếp tục trừng mắt, trám đầy họng để không thể tiếp tục hét mắng, rồi mổ bụng phanh thây moi gan móc mật sứ thần nước Nam ra xem to lớn đến đâu.

c) Cách Thượng Kỳ là cách mắng chửi gián tiếp quen thuộc của “thất phu hữu trách” của nước Nam đối với nước Tàu.

Thượng Quốc vì chỉ có thượng quốc mới có đầy đủ các nghi lễ đón tiếp chính thức để phô trương uy thế quốc gia nhằm tôn vinh quốc thể.

Thượng Nhân vì chỉ có bậc cao nhân cao trọng mới dám một mình tỏ khí hùng anh mắng giặc mắng gian.

Thượng Kỳ vì tuy gió không thể làm xiêu đổ thành quách kẻ thù nhưng vẫn đủ làm ngọn cờ chính nghĩa của quốc gia tung bay phất phới nhìn thấy được từ xa để khẳng định phần chủ quyền cương thổ nước Nam này.

Tôi không là bậc cao nhân cao trọng để tỏ khí hùng anh của thượng nhân.

Tôi an tâm vì đã có nhiều chính khách chức sắc cao cấp của quốc gia cùng nhau nâng cao vị thế thượng quốc của nước nhà.

Tôi chỉ là thường dân trụi trần không ô dù che chắn trước sau trên dưới, muốn len chân lên đứng ngang hàng với kẻ thất phu hữu trách nên xin làm người thượng cờđể qua bài viết này nhẹ nhàng và lặng lẽ chân trần bấu chặt đỉnh non cao lởm chởm góc gai mang tên Blog, mượn gió trời làm phật phần lá quốc kỳ của tổ quốc tôi, hét lên một tiếng làm lạnh cả bầu trời như cung cách của Không Lộ Thiền Sư, rằng:

Đả đảo Trung Quốc!
Đả đảo Tàu!
Đả đảo Tập Cận Bình!
Đả đảo Xi Jinping!
Đả đảo Xì Dính Bình!

Lăng Tần Hoàng-Hữu-Phước


Kính mời tham khảo thêm:
1) Video clip: PhoBolsaTV Phỏng Vấn Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Về Quan Hệ Với Trung Quốc: Bưng bát nước đầy, nỡ đổ xuống đất, hốt rày sao xong.https://www.youtube.com/watch?v=6q763xcPG2w
3) Các video clip khác:
Video clip 1: “Tôi nghĩ nếu đứng ở nghị trường Quốc hội, sự đóng góp, giúp đỡ của mình sẽ có hiệu quả lớn hơn.”  http://www.youtube.com/watch?v=U_jolHcUMX4&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg
Video clip 2: “Hiến pháp nói Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất.” http://www.youtube.com/watch?v=Mw6WFmZEKjk&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg
Video clip 3: “Luật biểu tình chỉ nên ra nếu như những luận điệu và những nhóm chống Cộng không còn tồn tại trên thế gian này.”  http://www.youtube.com/watch?v=jI2ybZHApM8&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp
Video clip 4: “Người ta đã ngụy tạo nên một chuyện khác, làm cho người nghe bực tức lên. Người ta nói rằng tôi nói người dân Việt Nam dân trí thấp. Và đó là lời vu khống. Tôi không bao giờ nói như vậy.”  http://www.youtube.com/watch?v=mHvO-Ge7mdQ&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg
Video clip 5: “Cho tới giờ phút này chỉ có Cộng Sản Việt Nam mới chặn đứng được Cộng Sản Trung Quốc”   http://www.youtube.com/watch?v=rRGAq4_ADd0&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg
Video clip 6: “Không người Việt Nam nào chịu khuất phục trước Trung Quốc cả.”  http://www.youtube.com/watch?v=wd5wRefkc30&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg
Video clip 7: “Khoảng cách giàu nghèo rất lớn, và sắp tới còn lớn nữa. Khoảng cách đó chứng tỏ con đường tự do hóa thương mại ở Việt Nam đã gần thành công.”  http://www.youtube.com/watch?v=vDVNrlZUf7w&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg
Video clip 8: “Tôi rất muốn tự do báo chí theo kiểu tư nhân cũng được ra báo. Nhưng đồng thời tôi cũng phải thông cảm nếu như chính phủ vẫn chưa cho ra cái đó.”  http://www.youtube.com/watch?v=Q9rFRJpm2vk&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp
Video clip 9: “Những người chống Cộng viết blog ở nước ngoài họ dùng những chữ cực kỳ tục tĩu khi nói về Việt Nam. Tôi không chấp nhận điều đó!” http://www.youtube.com/watch?v=nSc_G3YkRyQ&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

No comments:

Post a Comment