2015/11/19

LS Võ An Đôn sao hành xử đê tiện thế?

http://danchuonline.com/ls-vo-an-don-sao-hanh-xu-de-tien-the/

LS Võ An Đôn sao hành xử đê tiện thế?
LS chết nhát
Đáp lại bài viết mang tính nhục mạ, xúc phạm này, LS Ngô Ngọc Trai có bài trả lời “Luật sư Võ An Đôn đã sai rồi” với ngôn ngữ khá chừng mực, kiềm chế nhưng đủ chứng minh cho thấy, LS Đôn chỉ là kẻ giỏi chém gió, không đủ khả năng “nghĩ ra những kế hoạch và phương thức mà mọi người có thể chấp nhận được”, “có khả năng thành công đưa quần chúng đến với thành tựu đích thực”, cho loại người như luật sư Đôn chỉ biết “buông ra lời chê trách, kích động vào tình cảm thiên kiến của mọi người… là lối hành động mỵ dân nguy hại của những kẻ bất tài”. Bằng bài viết này, LS Trai phân tích khá cặn kẽ chứng minh Đôn chỉ là hạng người không có năng lực đấu tranh, bị dư luận và lề trái thổi lên ngỡ mình thành ngôi sao có quyền phán xét, luận tội thiên hạ lấy lòng truyền thông, thực chất chẳng có khả năng đem lại bất kỳ “nguy hiểm, lợi hại” nào tới chính thể.
Khi không có năng lực “đối thoại” lại với LS Trai, LS Đôn chia sẻ lại bài viết của LS Trai “nhờ bà con góp ý tranh luận giúp” với lý do “là đồng nghiệp với nhau nếu tôi tranh luận trực tiếp sợ mất đoàn kết”, không khác nào thừa nhận mình đã thua và “nhờ” đồng bọn vào ném đá, phụ giúp mình chửi bới LS Trai cho hả dạ. Từ lời “phát động”, kêu gọi này của LS Đôn cả bầy hàng ngàn con chiên zân chủ đua nhau thành “chiến dịch” chửi bới, hạ nhục giới luật sư Việt Nam “ngập” không gian mạng. Công nhận LS Võ An Đôn đã thành công trong việc “khích lệ” các fan cuồng, nhưng nó cũng đồng thời chứng minh bản chất LS Đôn đúng như LS Trai đánh giá “không có năng lực”, lộ diện đầy đủ sự đê tiện, kém cỏi, tiểu nhân, vô liêm sỉ của bản thân.
Zân chủ chửi bới luật sư
Chơi dao sắc cũng có ngay đứt tay, một facebook từng có thời kỳ “hâm mộ” LS Đôn là fb Tony Ngo cảnh báo “chưa chừng rồi cũng có ngày, cũng chính những fan cuồng này sẽ quay mũi giáo lại với chính những người đã từng mượn tay chúng”, cho rằng LS Đôn hành xử như hiện nay bắt nguồn từ sự “khó cưỡng lại những cám dỗ của sự nổi tiếng, quyền lực ảo”, điều này càng chứng minh “tầm càng thấp thì lại càng bị ảo tưởng” của LS Đôn.
Tiếc cho LS Đôn – người từng được truyền thông trong nước, giới luật sư ca ngợi, bảo vệ vì hành động bảo vệ miễn phí cho các nạn nhân của nhân viên công quyền thoái hóa biến chất. Chỉ sau thời gian ngắn được tung hô, từ một luật sư chân chất ở vùng quê hẻo lánh, trở thành hot boy cho các truyền thông trong ngoài nước săn đón khiến vị LS này dường như không còn biết mình là ai, ở đâu, luôn sẵn sàng đăng đàn thóa mạ các đồng nghiệp, khiến cả xã hội thất vọng, ngao ngán. Bởi vậy, từng có bài viết so sánh Những điểm tương đồng giữa cậu bé đầm tôm Hào Anh với luật sư của người nghèo Võ An Đôn giống nhau ở xuất phát điểm đều nghèo, là nạn nhân của sự truy bức, đều nổi tiếng và được cộng đồng quan tâm, chia sẻ, giao du với bạn xấu và kết cục đều phản bội tình cảm và niềm tin của những người đã từng hết lòng ủng hộ và giúp đỡ. Giờ đây, hình ảnh LS Đôn trong con mắt của dư luận không còn là Luật sư danh giá mà ngày càng tiệm cận với giới zân oan và zân chửi cả về trình độ và nhân cách
GĐTQT

No comments:

Post a Comment